Tháng đưa 5 triệu còn tra khảo vợ 'tiêu gì cho hết', anh chồng khiến dân mạng 'tức chết'
"Hôm nay, anh ta bảo em đưa 30 triệu để cho bạn vay vì bạn cần tiền gấp. Giờ em lấy đâu ra 30 triệu cho vay cơ chứ".
Không phải cuộc hôn nhân nào cũng toàn màu hồng. Cuộc sống vợ chồng nhiều khi "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt", thậm chí có mâu thuẫn, xung đột không thể giải quyết, tiêu biểu như chuyện "cơm áo gạo tiền".
Câu chuyện của một mẹ bỉm sữa hai con bị chồng "đi đường quyền" chỉ vì không có 30 triệu đưa anh ta dưới đây là một ví dụ. Vì chọn sai người không chỉ bản thân đau khổ mà còn ảnh hưởng đến những đứa con.
Chồng mắng chửi hỏi cô tiền mỗi tháng mang đi đâu mà hết, tiêu gì mà hết tới 5 triệu/tháng. (Ảnh minh họa).
Cụ thể, chồng đi làm được 10 triệu nhưng mỗi tháng chỉ đưa cho cô một nửa để chi tiêu việc nhà, còn đâu giữ lại ăn chơi bạn bè. Còn vợ mới đẻ đứa con út được 4 tháng nên chưa thể đi làm, chỉ ở nhà chăm con, bán hàng online kiếm thêm ít tiền bỉm sữa.
"Hôm nay, anh ta bảo em đưa 30 triệu để cho bạn vay vì bạn cần tiền gấp. Giờ thì em lấy đâu ra 30 triệu cho vay cơ chứ, tới tiền bỉm sữa còn chẳng đủ, mẹ đẻ phải cho thêm.
Lúc này, anh ta mắng hỏi tiền mỗi tháng mang đi đâu mà hết, tiêu gì mà hết tới 5 triệu/tháng. Tiếp đến anh ta phun ra một loạt những câu chửi 'xa hoa' với em, nào là: 'Tiêu xài hoang phí', 'ăn cho sướng ngập mồm', 'chỉ biết phá của'.
Em cay quá mới nói lại một câu: 'Vậy từ nay anh ở nhà đi, tôi đi làm. Mỗi tháng tôi đưa anh 7 triệu cho anh chi tiêu'.
Nghe vậy anh ta vung tay 'mát xa' một lực mạnh vào mặt em, mắng chửi em hỗn láo rồi tiếp tục thượng cẳng chân hạ cẳng tay vài cái nữa rồi phóng xe máy bỏ đi.
Em buồn quá các chị ạ! Bây giờ chỉ muốn ly hôn thôi nhưng nhìn 2 đứa con lại thấy tội, em chẳng biết làm sao nữa".
Anh ta vung tay 'mát xa' một lực mạnh vào mặt em, mắng chửi em hỗn láo. (Ảnh minh họa).
Đọc những dòng tâm sự trên, nhiều người không khỏi cảm thấy bức xúc trước thói vũ phu của nam chính, cũng như đồng cảm với nỗi khổ người vợ phải chịu đựng. Không ít người khuyên cô nên ngồi lại nói chuyện với chồng nếu anh ta không chịu thay đổi vậy… ly hôn chính là giải pháp tốt nhất.
- Đấy, lúc lấy nhau mới biết kinh tế cá nhân nó quan trọng biết bao nhiêu. Đừng có nghĩ cưới về chồng nuôi hay chồng lo tất, đụng chuyện mới biết đâu là gia đình.
- Tháng đưa vợ 5 triệu mà làm như đưa 5 tỷ không bằng. Ly hôn đi chị gái ơi, tiếc làm gì loại bất tài đó.
- Chồng thế này thà không có còn hơn, chứ vũ phu thì sao mà chịu nổi. 5 triệu/tháng mà 4 miệng ăn, rồi còn 2 con nhỏ nữa, chắc đủ? Ly hôn đi cho khỏe người.
- Cần ngồi lại nói chuyện đường hoàng, ba mặt một lời, đừng để được đằng chân lân đằng đầu
Không biết từ lúc nào, những tay chồng vũ phu lại cho mình cái quyền thích đánh vợ lúc nào cũng được. Đồng ý là vợ chồng thì không thiếu gì những thời điểm cãi vã, rồi nhiều khi cũng buồn, cũng có lúc thất vọng. Nhưng cứ những lúc ấy lại lôi vợ ra đánh thì liệu... có đáng mặt đàn ông.
Một người đàn ông tốt, một người chồng tốt trước hết phải là một người biết quan tâm, yêu thương và trân trọng vợ mình. Chừng nào anh chưa làm được điều đó thì đừng nghĩ rằng mình là người chồng tốt.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
7 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
17 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
19 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
21 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
23 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước