Không thể tổ chức sinh nhật cho chồng vì lệnh cách ly, người vợ đã làm điều bất ngờ khiến anh vỡ òa hạnh phúc
Không thể tổ chức sinh nhật cho chồng vì lệnh cách ly, người phụ nữ này đã viết thư nhờ những người hàng xóm tốt bụng làm điều bất ngờ dành tặng 'nửa kia' của mình.
Trước tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, người dân được khuyến cáo nên ở trong nhà, hạn chế ra ngoài để tránh lây lan virus.
Vì thực hiện lệch cách ly nên mới đây, một người phụ nữ ở Los Angeles (Mỹ) đã làm điều bất ngờ dành tặng sinh nhật chồng của mình theo cách đặc biệt và thu hút nhiều sự chú ý.
Theo đó, chồng của người phụ nữ này chuẩn bị bước sang sinh nhật tuổi thứ 30. Vì phải chấp hành lệnh cách ly theo khuyến cáo mà cô không thể tổ chức sinh nhật cho anh như mọi năm.
Tuy nhiên, người phụ nữ này đã nảy ra ý tưởng viết thư tay nhờ những người hàng xóm làm điều đặc biệt để khiến chồng bất ngờ.
Cô gái viết thư tay nhờ hàng xóm tổ chức tiệc sinh nhật đặc biệt cho chồng của mình.
Cô đã viết giấy nhắn ghi rõ nội dung ý định rằng muốn mọi người cùng mở cửa sổ hát chúc mừng sinh nhật cho chồng mình kèm theo thời gian, địa điểm cụ thể.
Khi biết tất cả hàng xóm đã nhận được giấy nhắn, người vợ liền rủ chồng ra hành lang đi dạo và mở cửa sổ ra ngắm xung quanh theo đúng kế hoạch.
Sau khi cửa sổ hé mở, những người hàng xóm đồng loạt cất cao giọng, hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật khiến người chồng vô cùng bất ngờ và hạnh phúc.
Những người hàng xóm đồng loạt mở cửa sổ, hát chúc mừng sinh nhật.
Người chồng không quên gửi lời cảm ơn tới mọi người vì đã làm điều đặc biệt cho mình. Những người hàng xóm tốt bụng còn gửi lời chúc mừng sinh nhật ý nghĩa tới anh.
Dù không được tổ chức tiệc tùng đông vui nhưng cặp đôi này đã có thêm kỉ niệm ngọt ngào giữa mùa dịch.
Hành động lãng mạn của người vợ dành cho chồng nhân dịp sinh nhật cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.
Theo Báo đất việt
-
53 phút trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
3 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
14 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
17 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
23 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
Tin tức mới nhất
-
9 phút trước
-
23 phút trước
-
29 phút trước
-
30 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước