Lần đầu hẹn hò ăn mặc đẹp hơn đàng trai, cô gái bị 'ném' giữa đường
Cô gái cố gắng ăn mặc đẹp, chỉn chu, ai ngờ lại khiến bạn trai khó chịu, bỏ lại giữa đường phải tự bắt taxi về.
Với bất cứ chàng trai, cô gái nào, lần đầu hẹn hò thường là trải nghiệm đáng nhớ đối với họ. Trong buổi hẹn đầu tiên, hầu như bạn trẻ nào cũng muốn tạo cho mình diện mạo xinh đẹp, chỉn chu nhất để gây ấn tượng tốt với người đối diện.
Tuy nhiên cô gái dưới đây lại bị bạn trai chửi không kịp vuốt mặt chỉ vì ăn mặc quá đẹp trong ngày đầu tiên hẹn hò.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
"Người ta hẹn mình đi xem phim và xem xong đi ăn. Buổi hẹn đầu nên mình có ăn mặc chỉn chu nếu không muốn nói là lồng lộn.
Người ta bảo 'em mặc bình thường thoải mái thôi, anh đi xe máy chứ không đi ô tô đâu nên không phải quá quan trọng hình thức rồi bất tiện'. Mình vẫn lịch sự đùa lại là 'anh đi bộ em cũng đi cùng chứ có xe máy là tốt rồi', nhưng nghĩ trong bụng mình mặc gì là việc của mình.
Người ta đón mình tại nhà riêng, người ta đi xe máy thật và mình vẫn đồng ý leo lên xe ngồi 1 bên vui vẻ, tay bám vào yên sau chứ không ôm ấp gì cả nhé.
Đi một đoạn đường cách nhà khoảng 2km, quãng đường tuy không dài nhưng rất xa vì người ta chả chịu nói gì từ lúc thấy mình, bỗng nhiên người ta đi chậm lại hỏi mình: Ngồi bị khó chịu lắm đúng không? Xe anh thấp với yên hơi bé em ngồi hơi bị treo heo nhỉ?
Mình bảo: Cũng hơi khó ngồi chút nhưng không sao, anh đã thấy em rơi xuống đường đâu.
Bất ngờ người ta dừng xe quay cả người lại nhìn mình. Trợn mắt. Quát: Thế em cút, em xuống xe đi cho dễ đi em ạ.
Và thế là, không có bộ phim nào, cũng không có bữa ăn nào. Và mình đang đứng vỉa hè chờ taxi viết bài này".
Chỉ vì ăn mặc lộng lẫy trong ngày hẹn hò, cô gái bị bỏ lại giữa đường
Sau khi chia sẻ, câu chuyện đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cảm thấy may mắn cho cô nàng khi không tiến xa trong mối quan hệ với chàng trai này.
"Ông này ế bằng thực lực và xứng đáng ế thêm chục năm nữa"
"Thoát được là may, chứ cưới về chắc khổ cả đời"
"Bản thân ông tự tin lại còn cáu với người khác, bó tay"
NQ
Theo VietNamnet
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước