Hẹn hò lớ ngớ vớ phải 'cực phẩm': 1 cái tăm dùng đủ 3 lần mới vứt
Lối sống tiết kiệm đến mức chi li, bủn xỉn của anh chàng bảnh bao đã khiến cô gái trẻ sốc nặng ngay từ cuộc hẹn đầu tiên.
Thời buổi giá cả leo thang, việc thực hành tiết kiệm là tốt, nhưng nếu chi li quá mức sẽ trở thành keo kiệt, bủn xỉn, nhất là đối với phái mạnh - thường được xem là phóng khoáng, rộng lượng.
Tuy nhiên, trong cuộc sống lại không thiếu những anh chàng mắc hội chứng hà tiện quá đà, để rồi sau đó dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười, như câu chuyện của cô gái dưới đây.
Theo chia sẻ của cô gái đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cô. Bắt đầu từ việc bạn trai đến đón cô, anh có mang theo mũ nhưng đó lại là một chiếc mũ hỏng quai. Khi người yêu đội mũ cho cô anh phải loay hoay buộc dây thắt nút vì không có khóa bấm.
Anh chàng này phân bua: “tại cái mũ này anh thấy vẫn dùng được, định đi làm lại cái quai mà chưa có thời gian”. Lúc đó cô gái trong câu chuyện chỉ nghĩ là anh người yêu chưa kịp làm quai mũ thật nhưng càng tiếp xúc, cô càng “hoài nghi nhân sinh” về chàng trai.
Trong lúc chờ quán ăn ra món anh chàng tranh thủ lấy 1 cái tăm bông ra… ngoáy tai. Sau khi dùng xong 1 đầu, nam thanh niên cất tăm bông vào 1 chiếc hộp nhỏ và giải thích “đầu kia còn dùng được mà em, dùng nốt rồi bỏ đỡ phí” trước sự ngỡ ngàng của cô bạn mới.
Chưa dừng lại ở đó, chàng trai tiếp tục tỏ ra mình là “thiên hạ đệ nhất hà tiện” khi một chiếc tăm cũng có thể dùng đến 3 lần.
Trong lúc đi dạo phố, anh chàng tiếp tục khoe khoang năng lực tiết kiệm của bản thân với người yêu “nào là bàn chải nửa năm thay 1 lần, dầu gội tắm mỗi lần dùng 1 chút ở đầu ngón tay là đủ, mắm muối mà hết có thể xin hàng xóm,…”
Câu chuyện thật như đùa ngay lập tức nhận về lượng tương tác khủng dù chỉ mới được chia sẻ cách đây ít giờ. Hầu hết các bình luận đều chê lối sống của anh bạn trai vừa hà tiện vừa mất vệ sinh.
Có người thì tỏ ra hoài nghi tính chân thực của câu chuyện vì người bình thường ai lại như thế.
Cũng có người tức cảnh sinh tình, dựa trên bài chia sẻ mà xuất khẩu thành thơ.
Hiện câu chuyện "đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành" của chàng trai hà tiện vẫn tiếp tục là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.
TH
Theo VietNamnet
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
27 phút trước
-
29 phút trước
-
59 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước