Thu nhập 4x triệu/tháng, chàng trai vẫn bắt người yêu chia tiền ăn cưới
"Mời anh thì em đi cùng cũng phải chủ động chứ, anh với em yêu nhau chứ có phải bóc bánh trả tiền đâu mà anh mừng hết".
Đám cưới là ngày vui của cô dâu, chú rể, họ hàng và bạn bè của họ. Thế nhưng, đối với khách tham dự đám cưới không phải niềm vui lúc nào cũng được trọn vẹn bởi đằng sau câu chuyện mời cưới cũng lắm nỗi oái oăm.
Cô gái trong câu chuyện dưới đây cũng vừa trải qua tình huống “tiến thoái lưỡng nan” như vậy. Theo đó, người chia sẻ câu chuyện cho biết một người bạn rất thân của người yêu chuẩn bị lấy vợ và có mời cô bạn đến tham dự đám cưới vào cuối tuần.
Chưa có kinh nghiệm mừng cưới nên cô hỏi anh người yêu và nhận được câu trả lời là “anh mừng tầm 5 triệu, em với anh xác định lâu dài đến với nhau thì em cứ góp cùng anh 1 triệu trở xuống là được. Sau này nếu đi đâu làm gì thì anh góp 80%, em góp 20%”.
Điều đáng nói là người yêu của cô bạn đã đi làm và có mức lương khá (3x – 4x triệu/tháng) trong khi cô vẫn là sinh viên chưa có thu nhập.
Nguyên văn câu chuyện như sau:
Xin chào mọi người mình năm nay học năm 3 tại một trường đại học ở Hà Nội. Mình và người yêu, yêu nhau cũng được gần 2 năm, anh hơn mình 4 tuổi công việc ổn định thu nhập 3-4x, có tháng hơn cả hai đứa cũng đã về nhà nhau chơi bố mẹ hai bên đều ủng hộ chỉ đợi mình ra trường công việc ổn định là đám cưới.
Chuyện đến đây thì không có gì để mình phải thắc mắc và tham khảo ý kiến từ mọi người.
Anh có một người bạn rất thân chuẩn bị lấy vợ và anh có bảo mình đi đám cưới cùng vào cuối tuần này, mình cũng đã chuẩn bị mọi thứ. Hôm nay mình có đùa và hồn nhiên hỏi rằng:
- Em đi đám cưới có cần mừng không? Hay là đi ăn ké cùng anh?
- Có chứ em, anh mừng tầm 5 triệu Em với anh xác định lâu dài đến với nhau thì em cứ góp cùng anh 1 triệu trở xuống là được. Sau này nếu đi đâu làm gì thì anh góp 80%, em góp 20%...
- Em tưởng mời anh mà!
- Mời anh thì em đi cùng cũng phải chủ động chứ, anh với em yêu nhau chứ có phải bóc bánh trả tiền đâu mà anh mừng hết, cứ góp vào sau này việc gì cũng vậy…
Không biết ý kiến của mọi người như thế nào về tình huống trên? Em thì rất thoả mái về các vấn đề trên nhưng vẫn thấy hơi kỳ cục, Tại các bạn cũng như em thường thấy thì bạn trai sẽ bỏ tiền mừng tất cả luôn hay mọi người share nhau nhưng không nói.
Chớ 1 triệu bằng tháng tiền trọ của em luôn á. Góp gì chứ tự dưng góp tiền mừng cưới hơi buồn cười. Cảm ơn mọi người đã đọc thắc mắc trên, nếu có lỗi mong em được nhẹ nhàng để em lấy ý kiến ạ".
Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi của cộng đồng mạng. Đa số các ý kiến đều cho rằng chàng trai trong câu chuyện quá chi li chuyện tiền bạc và khuyên cô gái nên chia tay vì yêu người hẹp hòi như vậy sau này sẽ khổ.
Một số khác nhẹ nhàng hơn thì để lại những bình luận chỉ ra cách ứng xử hợp tình hợp lý trong trường hợp này.
TH
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
7 giờ trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
10 giờ trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
15 giờ trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
17 giờ trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
1 ngày trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
1 ngày trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
-
1 ngày trướcĐó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.
-
1 ngày trướcSáu mươi năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh đã tuyên bố tình yêu của họ trước mặt những người thân yêu và cuối cùng họ đã kết hôn.
-
1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
1 ngày trướcAnh ta lên xe với nhân tình, em trong tháng ở cữ đã như một kẻ điên đuổi theo xe của họ. Người chồng đó, một cái ngoái nhìn cũng không thèm.
-
1 ngày trướcMột người chồng ngoại tình như anh đã đủ tệ đến mức khiến tôi tình nguyện ra đi không đắn đo rồi…
-
1 ngày trướcTôi hỏi vợ cũ vì sao lại đụng tới dao kéo, có phải sau khi ly hôn thì cô ấy đã có bạn trai, người ta muốn cô ấy thay đổi sao? Vợ cũ lắc đầu.
-
1 ngày trướcCặp đôi tìm thấy tình yêu qua ứng dụng hẹn hò Tinder khi đã ở tuổi 83 và 90. Con cháu tổ chức cho họ một đám cưới tuyệt vời.
-
1 ngày trướcMọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi người yêu dẫn tôi về ra mắt gia đình anh vào cuối tuần trước. Tất cả khiến giấc mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi trong tương lai bỗng trở nên xa vời.
-
2 ngày trướcTrước đây tôi không hiểu câu bà nội nói là "Nuôi cò, cò mổ mắt cho". Giờ thì mọi thứ đã xảy ra y như bà tiên đoán.
-
2 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước