Lần đầu về quê chồng ăn Tết, rán trứng cháy khét, bố chồng nói câu xúc động
Tôi thật không ngờ lần đầu về nhà chồng ăn Tết đã mắc lỗi lớn như vậy, thật may bố chồng thông cảm.
Về quê chồng ăn Tết, tôi thực sự cảm thấy áp lực vô cùng. Lần đầu về quê nhà chồng lại không phải là người khéo léo nấu nướng nên lúc nào tôi cũng lo lắng không làm hài lòng bố mẹ chồng.
Từ lúc chuẩn bị Tết, tôi đã mua rất nhiều quà về biếu bố mẹ. Nhìn chung mọi thứ trong nhà tôi không bao giờ từ nan, cũng không tiếc tiền tiếc của. Chỉ là việc cỗ bàn nấu nướng tôi không được khéo léo nên hơi ngại.
Hôm đó về nhà chồng nấu cơm, đúng ngày mùng 4 Tết, đang rán trứng tôi lại để cho trứng cháy khét chỉ vì mải buôn điên thoại với người thân nhà mình. Lúc mẹ chồng lên thì làm ầm lên, quát tháo: "Trời ơi, con rán trứng kiểu gì thế này, cháy hết cả chảo rồi, định đốt nhà à. Tết nhất chưa thấy nấu được bữa nào ngon đã làm cháy mang xui xẻo".
May mắn có được bố chồng tâm lý, tôi cảm thấy an lòng (ảnh minh họa)
Tôi xấu hổ quá không biết nói gì, chỉ biết xin lỗi mẹ. Làm dâu, lần đầu được ăn Tết nhà chồng lại làm cháy nồi thì đúng là khó có thể có lời nào để nói. Bố chồng tôi ở đâu đi vào nói đỡ lời: "Không sao, cháy là chuyện bình thường, bố còn làm cháy suốt. Con không khéo nấu ăn thì rửa bát cũng được, không phải ngại con ạ".
Câu nói của bố khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Mẹ tôi lúc đó cũng thay đổi luôn thái độ và cười rất tươi, bảo tôi ra ngoài để mẹ xem lại bếp núc. Nhìn mẹ vui vẻ lòng tôi cũng yên tâm. Lúc này tự nhiên tôi cảm thấy xúc động vô cùng, cảm thấy thực sự may mắn khi được làm dâu gia đình nhà chồng.
Một lời nói quan tâm, một nụ cười của bố mẹ cũng thấy cuộc sống tươi đẹp. Vậy thử hỏi tại sao không dành cho nhau những lời ngọt ngào, dành cho nhau những sự quan tâm để cuộc sống chan hòa tình yêu thương?
Làm dâu là việc khó khăn nhưng tôi đã hiểu ra phần nào. Nếu bố mẹ bao dung độ lượng, con cái sống chan hòa, coi lớn làm nhỏ, coi nhỏ làm không có gì thì không sợ các mối quan hệ ngày càng tồi tệ. Mỗi người cố gắng, mỗi người chủ động, mở lòng một chút thì mối quan hệ nào cũng thuận hòa.
Thuhoai...@gmail.com
Theo Vietnamnet
-
0 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
4 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
15 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
20 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
21 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
30 phút trước
-
47 phút trước
-
58 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước