Lặng người khi đọc dòng chữ 'con rất ghét bố', sự thật đằng sau làm nhiều người xót xa
Có những người đàn ông lăng nhăng, bỏ vợ bỏ con đi theo người đàn bà khác, quên đi tình nghĩa và lời hứa thủy chung... gây ra nỗi ám ảnh trong lòng con trẻ.
Đàn ông lăng nhăng vốn là nỗi đau của những người làm vợ. Đau hơn nữa là có những người sẵn sàng bỏ vợ và con nhỏ để đi theo người đàn bà khác. Lúc ấy, họ chẳng còn nghĩ đến tình nghĩa, những lời hứa khi xưa. Câu chuyện này thực sự là nỗi ám ảnh không chỉ của các bà vợ mà còn khiến con nhỏ đau lòng, ám ảnh mãi không thôi.
Mới đây, một người mẹ trẻ đăng tải lên diễn đàn mạng xã hội câu chuyện đầy xót xa của mình. Theo như người vợ kể thì người chồng ngoại tình dù đã có hai con với nhau. Con gái lớn khi biết chữ đã viết những dòng chữ "Con rất ghét bố" vì lý do bố bỏ rơi mẹ và con cùng với em nhỏ chỉ mới 20 tháng tuổi.
Câu chuyện ngoại tình sau đó còn khiến nhiều người xót xa hơn. Không chỉ chồng ngoại tình, cô vợ còn nhận được những lời xúc phạm của người thứ ba, kẻ đã cướp chồng của cô. Thật là một hoàn cảnh éo le:
Tâm sự của mẹ trẻ khiến nhiều người xót xa
Dòng chữ của cô con gái nhỏ gửi bố khi nghe hàng xóm bàn ra tán vào
"Hôm nay em vừa thấy tờ giấy của con, đọc mà em chảy nước mắt...
Em và chồng lấy nhau năm 2010. Chồng em tên Nguyễn Văn K., quê ở An Lão. Tính đến nay cũng tròn 10 năm rồi. Hiện tại em được 2 cháu. Cháu gái lớn năm nay học lớp 3, bé nhỏ thì được 20 tháng. Chồng em làm xăm và cắt tóc, ra ngoài mở cũng được 2 năm.
Đợt lâu ông ấy đòi mua máy tính về làm Stremmer kiếm thêm thu nhập. Live được 2, 3 tháng bắt đầu bỏ bê công việc với nhiều lý do. Trong lúc live có hay chơi cùng với một người con gái và có rất nhiều biểu hiện lạ, nói chuyện rất thân mật và đi đâu cũng báo cáo với người đó. Em có đọc bình luận với tin nhắn và cũng có nghi ngờ, nhưng hỏi thì toàn chối và bảo em ghen với vẩn. 1 người Hải Phòng, 1 người Hà Nội thì làm gì có chuyện gì được.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến, chồng em nói dối đi xăm và đi 3, 4 hôm mới về. Đó cũng là lúc em biết chồng ngoại tình.
Người kia dù biết chồng em có vợ con rồi nhưng vẫn bất chấp. Em có nhắn tin, gọi nói chuyện nhưng cô ta không những không buông tha mà còn thách thức và còn nói vì tình yêu nọ kia mà sẽ cố gắng giành tất cả.
Được 2 tháng chồng em vác cả máy tính và thu xếp quần áo đi lên Hà Nội với cô ta. Bỏ nhà đi cái là chặn hết số điện thoại, Facebook và Zalo của em. Hai người họ tình tứ công khai trên mạng ngay.
Cô bồ của chồng còn ngang nhiên khiêu khích người vợ
Em muốn sống yên ổn nuôi con mà cô bồ kia không những không biết điều, lại nhiều lần nhắn tin khiêu khích, gửi ảnh 2 người đó đang quan hệ cho em xem, xúc phạm em.
Mới đây cô ta còn gửi ảnh 2 người có thai với nhau như một chiến tích.
Con em học lớp 3, nghe người ta nói ra nói vào cũng biết. Nay đọc những dòng cháu viết mà quặn hết cả ruột mọi người ạ".
Người vợ đã chịu nỗi đau bị phản bội lại còn chịu thêm những lời xúc phạm của họ. Họ ngang nhiên đăng hình ảnh có que thử thai lên để thách thức cô vợ trẻ khiến cô vô cùng đau khổ. Đúng là trên đời có những kẻ đã đi cướp chồng người khác lại còn nghĩ mình thực sự là người cao thượng, oai phong lẫm liệt khi cướp được người đàn ông từ tay của người đàn bà khác.
Cư dân mạng vô cùng bức xúc với câu chuyện này và cho rằng người đàn bà thứ ba quá nông cạn khi tự đăng những hình ảnh ấy lên cũng như công khai chuyện mình đi cướp chồng người khác. Dù có thế nào thì xen vào gia đình người khác cũng không phải chuyện hay ho gì...
Cộng đồng mạng cũng không quên động viên cô vợ trẻ phải mãnh mẽ vì dù có suy nghĩ cũng không giải quyết được gì. Việc quan trọng là kiếm tiền, có sức khỏe để chăm sóc các con.
Thanh Thanh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
56 phút trướcĐi khám tưởng chỉ là tinh trùng yếu, thế nhưng chàng trai sốc khi biết bản thân gần như không có tinh trùng.
-
2 giờ trướcSuốt nhiều năm ly hôn, tôi chưa từng quên người vợ cũ của mình. Và rồi tôi quyết định đi tìm em để giải thích rõ ràng chuyện năm xưa.
-
5 giờ trướcNếu bán nhà trả nợ cờ bạc cho vợ thì cả gia đình sẽ thành vô gia cư, không bán thì bị đe dọa hành hung, tôi có nên ly hôn để con cái, bố mẹ đỡ bị cô ấy liên lụy?
-
10 giờ trướcNan lập tức phải nhập viện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.
-
12 giờ trướcĐọc tin nhắn của vợ mà lòng tôi trống rỗng, tôi cảm thấy mình không còn chút sức lực nào để làm bất cứ việc gì lúc này.
-
1 ngày trướcChồng tôi cởi trần, nằm úp sát dưới đất. Vì nằm ở dưới đó quá lâu nên anh chị chuột rút, rên rỉ vì đau.
-
1 ngày trướcVị hoàng đế này khiến người ta ghê sợ bởi chứng lệch lạc tình dục, ăn chơi trác táng, tàn ác nhất lịch sử Trung Quốc.
-
1 ngày trướcĐó là lời chất vấn của người đàn ông ngoài 40 tuổi với bác sĩ khi anh ta bức xúc cho rằng nguồn lây bệnh lậu chỉ có thể từ vợ, vì chỉ khi quan hệ với vợ anh mới không dùng bao cao su.
-
1 ngày trướcSáu mươi năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh đã tuyên bố tình yêu của họ trước mặt những người thân yêu và cuối cùng họ đã kết hôn.
-
1 ngày trướcMẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
-
1 ngày trướcAnh ta lên xe với nhân tình, em trong tháng ở cữ đã như một kẻ điên đuổi theo xe của họ. Người chồng đó, một cái ngoái nhìn cũng không thèm.
-
1 ngày trướcMột người chồng ngoại tình như anh đã đủ tệ đến mức khiến tôi tình nguyện ra đi không đắn đo rồi…
-
1 ngày trướcTôi hỏi vợ cũ vì sao lại đụng tới dao kéo, có phải sau khi ly hôn thì cô ấy đã có bạn trai, người ta muốn cô ấy thay đổi sao? Vợ cũ lắc đầu.
-
1 ngày trướcCặp đôi tìm thấy tình yêu qua ứng dụng hẹn hò Tinder khi đã ở tuổi 83 và 90. Con cháu tổ chức cho họ một đám cưới tuyệt vời.
-
1 ngày trướcMọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi người yêu dẫn tôi về ra mắt gia đình anh vào cuối tuần trước. Tất cả khiến giấc mơ về một cuộc sống gia đình hạnh phúc của tôi trong tương lai bỗng trở nên xa vời.
-
1 ngày trướcTrước đây tôi không hiểu câu bà nội nói là "Nuôi cò, cò mổ mắt cho". Giờ thì mọi thứ đã xảy ra y như bà tiên đoán.
-
2 ngày trướcNhững dòng tin nhắn nhảy nhót khiến tôi sốc nặng, trong lòng ngập tràn sự giận dữ. Tôi lập tức bỏ về.
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước