Lấy chồng giàu tưởng sướng, cô dâu uất nghẹn khi bố mẹ chịu tủi hổ
Lấy chồng có điều kiện kinh tế tốt hơn mình, cô gái vô cùng buồn bã và tủi thân khi bố mẹ ruột bị phân biệt đối xử ngay trong đám cưới.
Đối với phụ nữ, hôn nhân là một canh bạc lớn, bởi không phải ai sau khi kết hôn cũng có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Bởi lẽ, hôn nhân không chỉ là chuyện của 2 người mà còn liên quan đến 2 gia đình. Yếu tố gia đình đôi khi có thể khiến một cuộc hôn nhân trở nên hạnh phúc hơn hoặc bất hạnh hơn, như trong câu chuyện dưới đây.
Theo trang Sohu News đưa tin, cô Lý Mẫn sống tại một vùng nông thôn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Do hoàn cảnh nghèo khó, cô phải bỏ học từ sớm để ra xã hội kiếm việc làm mưu sinh.
Nhiều năm sau, cô Lý Mẫn mới nhận ra mình đã không còn trẻ nữa khi bạn bè xung quanh đều đã lấy chồng, sinh con.
Bố mẹ của cô Lý Mẫn vô cùng lo lắng về chuyện hôn sự của con gái, liên tục thúc giục nhưng cũng không thể làm được gì hơn bởi cô Lý Mẫn luôn nói rằng duyên phận chưa đến. Khi bố mẹ tưởng con gái "bị ế", cô Lý Mẫn bất ngờ thông báo một tin vui, đó là cô đã có bạn trai.
Cô Lý Mẫn quen biết anh Triệu Minh, cũng quê ở tỉnh Hà Nam, khi cả 2 cùng làm việc trên thành phố lớn. Tuy nhiên không giống như cô Lý Mẫn, gia cảnh của anh Triệu Minh tốt hơn nhiều.
Trong khi bố mẹ của cô Lý Mẫn chỉ là nông dân bình thường, không có thu nhập ổn định, ngoài ra còn có gánh nặng kinh tế do 2 cậu em trai nhỏ của cô đang trong độ tuổi đi học nên lúc nào gia đình cũng eo hẹp; thì ngược lại bố mẹ anh Triệu Minh có thu nhập khá tốt, nhà có xe tải vận chuyển hàng hóa, không phải lo nhiều về cơm ăn áo mặc.
Vì sự chênh lệch rõ ràng đó mà khi 2 bên gia đình gặp mặt nhau để bàn chuyện hôn nhân, bố mẹ cô Lý Mẫn nhanh chóng đồng ý nhưng bố mẹ anh Triệu Minh lại tỏ vẻ không hài lòng.
Họ cho rằng cô Lý Mẫn không xứng với con trai mình, thậm chí còn lo sợ cô ấy sẽ khiến tương lai của con mình thụt lùi.
Thế nhưng, dù có bị gia đình phản đối thế nào, anh Triệu Minh và cô Lý Mẫn vẫn quyết tâm ở bên nhau. Cuối cùng, nhà trai đành phải nhượng bộ mà tác thành cho cuộc hôn nhân này.
Trước ngày cưới, bố mẹ cô Lý Mẫn thỏa thuận tiền sính lễ. Họ tỏ ra rất hiểu chuyện và thận trọng, không yêu cầu quá nhiều, chỉ đề nghị sính lễ 80.000 nhân dân tệ (hơn 270 triệu đồng).
Đối với gia đình anh Triệu Minh, yêu cầu này là đơn giản. Không những thế, bố mẹ cô Lý Mẫn còn cho thêm con gái 100.000 nhân dân tệ (hơn 340 triệu đồng) của hồi môn để khi về nhà chồng không bị coi thường.
Vốn tưởng làm như vậy, cô Lý Mẫn và gia đình sẽ được coi trọng, nào ngờ trong ngày cưới, một sự việc đã xảy ra khiến cô nhận ra bản chất thật của con người.
Ngày cưới, các thủ tục bên nhà gái đã hoàn tất, chú rể Triệu Minh thành công đón cô dâu Lý Mẫn về nhà mình để làm lễ thành hôn. Khi ấy, nhà trai tổ chức mấy chục mâm cỗ rất linh đình, hoành tráng.
Ban đầu, cô dâu Lý Mẫn vẫn rất hạnh phúc, vui vẻ nhưng chỉ một lúc sau, cô đã nhận ra điều bất thường.
Theo phong tục, gia đình cô dâu được coi là khách quý, khách quan trọng nhất trong bữa tiệc ở nhà trai, phải được tiếp đón trọng thị và ngồi ở bàn đầu.
Thế nhưng hôm đó, gia đình cô Lý Mẫn thậm chí không được xếp vào bàn tiệc nào, cũng không có ai tiếp đón. Cô Lý Mẫn tưởng có sự nhầm lẫn gì nên đã nháy mắt nhắc nhở chồng. Anh Triệu Minh cũng tới nói chuyện với bố mẹ mình nhưng họ cố tình làm ngơ, để mặc nhà thông gia bơ vơ trong bữa tiệc.
Mãi sau đó, nhà gái mới được sắp xếp ngồi vào một bàn nhưng là bàn trống, trong khi những người khác ăn tiệc thì họ ngồi nhìn, nửa tiếng sau mà đồ ăn vẫn chưa dọn ra. Bố mẹ cô Lý Mẫn rất tức giận trước hành động và thái độ của nhà trai nhưng vì mặt mũi của con gái, họ đã không làm ầm lên.
Khi ấy, cô Lý Mẫn mới nhận ra rằng mình luôn bị nhà chồng khinh thường, dù làm thế nào bố mẹ chồng cũng không vừa mắt. Cô còn tủi thân và thấy có lỗi với gia đình mình khi phải chịu uất ức ngay trong đám cưới con gái.
Kết quả, khi anh Triệu Minh bảo cô Lý Mẫn cùng đi chúc rượu quan khách, cô hất tay từ chối.
Không rõ kết cục của cặp đôi này thế nào, liệu họ có thể tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau hay không, nhưng câu chuyện này đã gây xôn xao cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều.
Có người thương xót cho cô Lý Mẫn khi cưới phải một nhà chồng không ra gì, có người lại chê trách anh Triệu Minh vì không biết đứng ra giải quyết mọi chuyện cho thỏa đáng, có người thì chỉ trích bố mẹ chồng vì hành động bất lịch sự, không suy nghĩ, khiến đám cưới trở thành trò hề.
Theo Người Đưa Tin
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước