Lịch trình một ngày nghỉ dịch hài hước của cả nhà qua lời kể con nhỏ
Nội dung một ngày ở nhà phòng dịch của người con khiến ai xem xong cũng được một phen "cười bò".
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngoài việc học sinh được nghỉ học dài ngày thì các cơ quan, công ty cũng cho phụ huynh làm việc ở nhà. Một phần để phòng tránh dịch, cùng với đó cũng tiện trông nom con cái.
Cứ tưởng cả gia đình cùng ở nhà thì mọi thứ sẽ yên ổn, ấy vậy mà biết bao nhiêu chuyện "dở khóc dở cười" xảy ra khiến các ông bố bà mẹ còn đau đầu hơn khi phải đi làm. Nào là phải trông con, cho con học, nấu cơm, giặt giũ...
Mới đây, hình ảnh thời gian biểu của cô con gái khi ở nhà phòng tránh dịch được chia sẻ làm nhiều người không khỏi phì cười. Cô bé đã liệt kê rất đầy đủ và chi tiết những công việc mà 3 người trong gia đình đã làm trong một ngày.
Một ngày vất vả của mẹ bé (Ảnh chụp màn hình)
Những lời văn ngắn gọn nhưng rất thành thật. Một ngày làm việc của mẹ ở nhà không chỉ lo cơm nước, dọn dẹp mà còn phải lo cho cả chồng cả con. Nhiều người còn đùa rằng, phải chăm "2 đứa con" cùng lúc như này nên phải mắng là đúng rồi.
Còn ông bố cả người chỉ thấy bị vợ mắng, từ việc thức dậy, ăn cơm, xem TV... bất cứ một hành động nào của người chồng kèm theo đó là lời mắng của vợ.
Cô con gái cũng không thoát được hoàn cảnh giống bố là bị mẹ mắng, nhưng em có thêm một thú vui hơn đó là ngồi xem mẹ mắng bố.
Đây có lẽ là hoàn cảnh chung của rất nhiều gia đình và các bậc phụ huynh khi ở nhà tránh dịch, công viêc ở công ty chưa xong đã phải bận bù đầu với đủ thứ việc nhà: dọn dẹp, nấu nướng, trông con rồi đến cả trông chồng.
Nhiều ông chồng còn tổng hợp thành thời gian biểu chi tiết một ngày bị vợ mắng
Bình luận hài hước từ cư dân mạng (Ảnh chụp màn hình)
Nami
Theo VietNamnet
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước