Lỡ hôn đồng nghiệp, chàng trai ngang ngược trách bạn gái quá đáng
"Anh quá chén? Sao anh không đi hôn con chó, con mèo hay đồng nghiệp hay sếp luôn đi. Quá chén kiểu tiện thế?".
Trong chuyện tình yêu, chắc hẳn ai cũng có lúc mắc phải sai lầm. Có những lỗi lầm mà người trong cuộc vẫn có thể bỏ qua cho nhau, để rồi tiếp tục gắn bó và thấu hiểu nhau hơn.
Thế nhưng, cũng có những sai trái mà chỉ còn cách chấm dứt mối quan hệ mới có thể giải thoát cho cả hai, giống như câu chuyện của anh chàng dưới đây.
Chàng trai đem câu chuyện lên mạng tâm sự nhưng chẳng ai bênh nổi (Ảnh chụp màn hình)
Theo anh chàng này chia sẻ, tới giờ cặp đôi bên nhau được hai năm, cả hai đều đã ra trường và đi làm.
Thời gian vừa rồi vì dịch bệnh mà công việc bất ổn, thêm việc ít gặp nhau nên cặp đôi thường xuyên xảy ra giận dỗi, mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ vẫn ổn thỏa, đâu lại vào đấy cho đến khi có thêm sự xuất hiện của một người.
"Phòng mình có một em gái mới vào làm, trước cũng thực tập ở đây nhưng ở phòng khác, giờ lại vào phòng mình làm.
Trong thời gian giúp đỡ thì mình cũng có chút tình cảm với em, em cũng vậy nhưng vì mình đã có người yêu nên cố gắng giữ lấy bản thân để vượt qua cám dỗ. Nhưng tuần vừa rồi, công ty có tổ chức tiệc cuối năm, mình có hơi quá chén, mình và em có hôn nhau".
Giải thích cho hành động của mình, anh chàng cho rằng tất cả chỉ là quá chén, không kiểm soát được bản thân chứ không có ý định cắm sừng người yêu.
Anh cho biết, bản thân và cô đồng nghiệp kia chưa làm gì đi quá giới hạn, chỉ thỉnh thoảng tâm sự, nói chuyện với nhau hoặc đi ăn trưa, uống cà phê cùng ở công ty thôi chứ không hẹn hò gì cả.
"Vì lúc hôn ở chỗ đông người nên chắc có đồng nghiệp mình thấy mách người yêu mình. Hôm nay cô ấy nói mình cắm sừng, cả hai cãi nhau nhưng vì lỗi vẫn thuộc về mình nên mình nói:
'Anh xin lỗi, là do anh quá chén, không kiểm soát được bản thân chứ anh không cắm sừng em. Anh và con bé ấy chưa có làm gì quá giới hạn cho phép trước mối quan hệ là đồng nghiệp cả'.
Thế nhưng cô bạn gái một mực không chấp nhận lời xin lỗi mặc cho anh chàng này có giải thích thế nào. Thậm chí ngay sau đó còn bất ngờ tuyên bố chia tay để đỡ phải nghĩ ngợi mệt đầu".
Bị bạn gái chia tay bất ngờ, chàng trai dường như vẫn chưa hiểu lý do dẫn đến việc cả hai đường ai nấy đi, thậm chí còn bị bạn gái buông những lời sỗ sàng đến vậy.
"Cuộc sống thì ai chẳng có lúc sai lầm, quan trọng sau đó có sửa được không. Đây mới chỉ 1 lần hôn nhau, nếu cái hôn ấy mà phát sinh tình cảm sâu đậm thì không nói, đây chỉ là không kiểm soát được bản thân mà phải nhận cái kết cục như vậy có đáng?".
Cứ nghĩ đem câu chuyện của mình chia sẻ lên mạng thì sẽ nhận được sự đồng cảm, nhưng nào ngờ netizen lại tới tấp “ném đá” chàng trai.
Hầu hết đều cho rằng, thanh niên này rõ ràng là đang ngoại tình mà không chịu thừa nhận. Một nụ hôn có thể không dẫn đến việc nảy sinh tình cảm sâu đậm như trong một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng nó chính là hành động phản bội, thể hiện sự thân mật quá giới hạn với bạn khác giới.
Nếu anh vẫn cố chấp tiếp tục mối quan hệ với bạn gái, sẽ chỉ càng dẫn đến nghi ngờ, mâu thuẫn lẫn nhau.
Và lại, giả sử cô bạn gái có để yên cho sự việc lắng xuống đi nữa thì chẳng biết chừng, anh chàng sẽ có hành động “không kiểm soát được bản thân” thêm nhiều lần nữa.
- "Anh quá chén? Sao anh không đi hôn con chó, con mèo hay đồng nghiệp hay sếp luôn đi. Quá chén kiểu tiện thế?"
- "Chắc anh trai này không biết rằng, lúc say người ta thường làm những việc lúc tỉnh muốn làm mà không dám"
- "Đúng là đàn ông, chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt bao giờ"
- "Vậy mà vẫn còn lên đây kể lể cái giọng trách cứ người yêu được cũng giỏi, tốt nhất là im lặng mà ngẫm cái sai của mình đi"
- "Sao bạn không đặt thử mình vào tình huống của người yêu? Giờ bạn gái bạn đi hôn người khác rồi cũng bảo do quá chén thì bạn có chấp nhận được không?"
- "Tội cho cô gái đó, yêu 2 năm cuối cùng nhận lại cặp sừng. Người ta dứt khoát chia tay luôn là còn may đấy nhé"
Lem
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
14 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
17 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
19 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
20 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
23 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước