Chuyện chăm con cái không phải trách nhiệm của riêng ai. Mỗi khi mẹ vắng nhà hay bận rộn việc gì, bố sẽ phải thay mẹ nhận nhiệm vụ trông giữ các bé. Tuy nhiên, các bố vốn sẵn bản tính nghịch ngợm, cộng thêm sự "hợp tác bất đắc dĩ" của con đã tạo nên những khoảnh khắc dở khóc dở cười khiến mẹ vô tình trông thấy không khỏi... đau đầu.

Chạy trời không khỏi nắng con ạ.

Bố ba đầu sáu tay thế này nhất "ông con" rồi nhé.

Mông này làm bàn di chuột thì quá ổn, bố "mượn" nhé con trai.

Khi con gái nhỏ rủ bố chơi xích đu.

Ông chú gì kia làm papa của tôi hơi lâu rồi đấy!

Cách bố dẫn hai đứa ra ngoài chơi một cách an toàn, lành mạnh và không sợ lạc đứa nào.

Phát điên với thằng con đang tuổi tập bò và đây là cách giúp nó nằm yên một chỗ.

Thôi thì đành tranh thủ chợp mắt khi đã quá mệt với "ông kễnh" con.

Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, bố cứ đợi đấy.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
