Lồng chim và váy

Khi mở lồng chim thì con chim bay ra, còn khi mở cái váy ra thì con bướm không bay ra mà con chim lại bay vào.

Lồng chim và váy

Cuộc thi nọ, có ba cô gái lọt vào vòng chung kết. Ba cô đều ngang sức ngang tài nên ban giám khảo không biết chọn ai. Sau khi họp bàn, ban giám khảo đưa ra câu hỏi phụ như sau: “Hãy cho biết sự giống và khác nhau giữa lồng chim và cái váy”.

Hai thí sinh đầu đều không trả lời đúng, đến thí sinh thứ ba:

– Thưa ban giám khảo, tôi xin trả lời như sau: Giống nhau là trong cái váy và cái lồng chim thì đều nuôi một thứ gì trong đó. Khác nhau là cái lồng chim thì nuôi chim, trong cái váy lại nuôi bướm ạ!

Ban giám khảo vỗ tay bôm bốp, hỏi tiếp:

– Bạn có thể nói rõ hơn sự khác nhau nữa không?

– Thưa! Khác nhau nữa là, khi mở lồng chim thì con chim bay ra, còn khi mở cái váy ra thì con bướm không bay ra mà con chim lại bay vào!.

Khán giả vỗ tay rầm rầm, giải thưởng thuộc về người thứ ba.

Vì sao quần áo phụ nữ in hoa còn của đàn ông hình kẻ sọc

Hai vợ chồng dạo trong cửa hàng quần áo ngủ, người vợ hỏi:

– Anh này, em phát hiện ra một chuyện lạ lắm.

– Chuyện gì? – người chồng nhướng mày hỏi.

– Em phát hiện đồ ngủ của phụ nữ thì thêu hoa, màu sắc rực rỡ, nhưng đồ ngủ của đàn ông đa số chỉ là pajama kẻ sọc. Tại sao thế anh nhỉ?

Người chồng mỉm cười:

– Đơn giản mà. Vì ban đêm đối với phụ nữ là mùa xuân, còn đối với đàn ông là lao động khổ sai!

Theo Dân Việt


truyện cười

Tin tức mới nhất