Long Nhật: 'Nếu tôi thuộc thế giới thứ ba, tôi sẽ không kết hôn, không sinh con làm gì'

Long Nhật cảm thấy khó hiểu vì nhiều người cứ muốn anh phải thừa nhận mình là cộng đồng LGBT, muốn gia đình anh tan nát. Điều này khiến anh vô cùng bức xúc.

- Chào Long Nhật, những ngày qua xôn xao thông tin anh phẫu thuật chuyển giới, thực hư tin đồn này ra sao?

Tôi xin đính chính về những hình ảnh của mình khi đến một bệnh viện thẩm mĩ. Tôi rất đắn đo khi quyết định thẩm mĩ để bản thân có hình ảnh tươi trẻ hơn.

Trước đó có khá nhiều anh chị em nghệ sĩ trong nghề đã khuyến khích tôi nên thẩm mĩ, làm đẹp cho bản thân như Lâm Khánh Chi, Đoàn Thành Tài, danh hài Quang Minh... Đầu tiên tôi can thiệp máy để giảm vòng bụng nhỏ hơn. Tôi đã không cần nịt bụng, mặc quần tây hay quần jean cũng ra dáng hơn.

Sau đó, tôi chạy máy khuôn mặt với những công nghệ mới làm mất nọng cằm, căng da mặt... Mọi người lại khuyên tôi nên nhấn mí mắt để khi ghi hình hay lên sóng truyền hình sẽ không cần phải đeo kính. Mắt tôi không bị cận, cũng không lão hoá mắt. Tôi đeo kính chủ yếu để đẹp hơn vì tôi không tự tin ở đôi mắt của mình.

Hồi trẻ, mắt tôi đẹp lắm. Tuy nhiên, khi lớn lên, mắt bắt đầu có mỡ trên mí. Ai cũng bảo tôi trẻ hơn tuổi thật. Thời điểm trước tôi hơi sợ đau nên không dám làm. Đến khi gặp bác sĩ Võ Thành Trung lại khuyên đừng nhấn mí, nên cắt mí và lấy hết mỡ thừa trên mắt và xoá hẳn bọng mắt.

Tiếp đó, tôi căng da mặt, đốt mụn trứng cá dưới da bằng tia laser, tiêm collagen tế bào gốc. Tôi nâng mũi chút xíu bằng cách tiêm filer, nâng hai chân mày lên bằng một ít botox.

Các bác sĩ nhận xét da tôi đẹp và không nhũn nhão nên không cần làm xâm lấn. Lâm Khánh Chi cũng bảo tôi: “Giải phẫu thẩm mĩ là chiêu bài cuối cùng nhưng anh phải để đến năm 60 tuổi đã. Bây giờ vẫn còn đẹp lắm”. Hiện tại, khuôn mặt tôi đã rất đẹp trai, da căng bóng, trắng trẻo.

- Anh có cân nhắc nhiều trước khi can thiệp nhiều phương pháp thẩm mĩ như thế?

Tôi làm sơ sơ, có gì đâu mà nhiều. Tôi nghĩ làm nhiều là phải hút mỡ bụng, hút mỡ cằm, giải phẫu căng toàn bộ da mặt...

Long Nhật: Nếu tôi thuộc thế giới thứ ba, tôi sẽ không kết hôn, không sinh con làm gì-1Long Nhật: Nếu tôi thuộc thế giới thứ ba, tôi sẽ không kết hôn, không sinh con làm gì-2Long Nhật: Nếu tôi thuộc thế giới thứ ba, tôi sẽ không kết hôn, không sinh con làm gì-3Long Nhật: Nếu tôi thuộc thế giới thứ ba, tôi sẽ không kết hôn, không sinh con làm gì-4

- Hình ảnh của anh trong bệnh viện trước đó khiến nhiều người bán tín bán nghi rằng anh phẫu thuật chuyển đổi giới, dù anh chưa nói gì. Anh có cảm thấy vô lí không?

Tôi thấy rất vô lí nhưng không một ai chịu gọi điện hỏi tôi. Họ cứ tự nói với nhau, tự giật tít. Từ xưa đến nay, cả 30 năm đi hát, tôi đều chịu cung số thị phi. Tôi gặp bao nhiêu chuyện ồn ào nhưng không ai hỏi một tiếng. Các bạn hỏi tôi là ra sự thật thôi.

Tôi không phẫu thuật chuyển đổi giới tính gì cả. Hạnh phúc là đây rồi. Mọi thứ với tôi đã quá tốt đẹp. Công chúng đã yêu thương tôi suốt 30 năm. Thầy cô, bạn bè luôn ủng hộ. Khán giả luôn săn đón. Show chạy không kịp. Đến thời điểm nay, tôi đâu cần chạy tìm hạnh phúc đâu nữa.

Tôi rất thích bài hát là: “Đừng nhìn xa vời em ơi. Xin em hãy mơ thật gần. Xin em hãy xem ngày vui là đây”. Tôi muốn nói, người nghệ sĩ không bao giờ muốn hình ảnh xập xệ, không ai muốn xấu. Ai cũng muốn đẹp, muốn tươi trẻ.

Tôi muốn hình ảnh của mình trở về 15 năm về trước khi rời thành phố Nha Trang vào Sài Gòn lập nghiệp. Khuôn mặt bây giờ đã hao hao ngày xưa, ốm và thon gọn. Tôi thẩm mĩ vì nuối tiếc nhan sắc ngày xưa của chính mình.

- Anh có thấy mình khác với những nghệ sĩ khác khi họ thẩm mĩ theo chuẩn đẹp của một hình mẫu khác, riêng bản thân anh lại chọn thời thanh xuân của mình để can thiệp thẩm mĩ?

Tôi không muốn là bất kì ai khác. Tôi chỉ muốn là bản thân mình. Tôi đã nói với khán giả rằng: “Lúc nào tôi cũng chỉ muốn là một Long Nhật nhỏ bé của quý vị. Hát thật hay, thật ngọt và nhập vai thật tuyệt”.

Tôi muốn trở lại trẻ đẹp như thanh xuân của chính mình cách đây 15 năm. Tôi không thích vay mượn ai. Tính cách của tôi giống má nhưng khuôn mặt lại rất giống ba. Tôi tự hào về điều đó.

- Trước đây, anh giả gái khá nhiều và rất đẹp nên khó trách khán giả hiểu lầm anh muốn phẫu thuật chuyển đổi giới tính để trở thành một trong những nhân vật mình từng giả gái?

Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Do tôi giả gái quá xinh. Hơn nữa, câu chuyện giới tính của tôi là một câu chuyện dài tập. Gia đình của tôi ở với nhau đã 20 năm. Đám cưới với bà xã từ hồi 1999. Các con cũng đã lớn, dù tôi có nắm tay bà xã đi tiếp 10 năm hay 20 năm nữa vẫn còn một số người vẫn không chịu tin điều đó là sự thật.

Họ muốn gia đình tôi phải tan rã. Họ muốn tôi phải nhìn nhận mình là LGBT, là giới tính thứ ba, là người đồng giới. Điều đó rất vô lí. Tôi không hiểu tại sao mọi người lại như thế? Tại sao mọi người không mong gia đình tôi hạnh phúc? Tại sao mọi người không mong vợ chồng tôi nắm tay nhau cùng nuôi dạy con cái?

Mọi người không tin tôi và bà xã yêu nhau. Mọi người cứ thấy tôi đứng cùng Đoàn Thành Tài hay Vương Bảo Tuấn... hoặc bất cứ người con trai nào cao ráo, đẹp trai là có tin đồn. Họ xem tôi đóng MV giả gái cũng bảo tôi thuộc giới tính thứ ba.

Tôi thật sự không hiểu. Tôi là nghệ sĩ, tôi có quyền hoá thân vào vai này vai kia. Có rất nhiều nghệ sĩ giả gái, không chỉ riêng tôi. Và cũng không phải trường hợp nào tôi cũng lạm dụng chuyện giả gái. Chứng minh cụ thể nhất là tại Liên hoan sân khấu nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc, tôi đảm nhận một vai chính nhân quân tử, một chàng trai bị rào cản của gia đình để theo đuổi ước mơ của mình và tôi đã thành công, đoạt huy chương.

Tôi cũng có nhiều album ca nhạc, tôi đóng vai bộ đội... Tuy nhiên, những vai diễn đó lại không hot, lại không được công chúng, truyền thông công nhận. Họ cứ tập trung vào chuyện tôi giả gái. Đó chỉ là một trong những vai diễn của tôi và tôi cũng không giả gái vô thưởng vô phạt.

Mọi vai diễn giả gái đều có mục đích và được yêu cầu từ các đạo diễn, các anh chị lớn có kinh nghiệm trong nghề. Tôi giả gái rất hay, rất đẹp, rất văn minh, nghệ thuật.

Tôi không kì thị cộng đồng LGBT. Tôi trân trọng cộng đồng thế giới thứ ba. Bạn và em của tôi đều trong cộng đồng này. Tôi luôn kêu gọi mọi người yêu thương, giúp đỡ họ vì đó là một cộng đồng nhỏ tồn tại song song với cộng đồng lớn của chúng ta.

Tôi khẳng định nếu tôi thuộc thế giới thứ ba, tôi sẽ không kết hôn, không sinh con làm gì. Vì nhà tôi ở Huế là gia đình gia phong lễ giáo. Các em trai đều là hoạ sĩ, nhà thơ nổi tiếng, các em gái cũng là giáo viên, thạc sĩ, tiến sĩ... Gia đình tôi rất thoải mái, không kì thị hay bắt buộc tôi phải cưới vợ để che đậy giới tính của mình. Tôi không bị áp lực gia đình để phải dùng hôn nhân để giấu giới tính thật hay trả hiếu với cha mẹ.

Màn nhung sẽ khép lại và khán giả sẽ ra về, bố mẹ đã mất, anh em trong nhà cũng đã có gia đình riêng. Cuối cùng, người nghệ sĩ đi về chỉ còn vợ con. Tôi may mắn có một bà xã rất yêu thương tôi, những đứa con rất đẹp rất ngoan. Tôi không việc gì phải chuyển đổi giới tính. Giả sử tôi trong cộng đồng LGBT, tôi sẵn sàng đứng trước mọi người, công khai giới tính. Vì bao nhiêu người đã công bố và vẫn đươc yêu thương, không có gì phải sợ hãi.

Tôi không cần chạy trốn điều đó. Tại sao mọi người cứ chờ đợi cái ngày mà tôi thừa nhận mình là giới tính thứ ba? Tôi không như thế thì làm sao thừa nhận được?

Long Nhật: Nếu tôi thuộc thế giới thứ ba, tôi sẽ không kết hôn, không sinh con làm gì-5Long Nhật: Nếu tôi thuộc thế giới thứ ba, tôi sẽ không kết hôn, không sinh con làm gì-6

- Việc mọi người tự đinh ninh chuyện anh muốn chuyển đổi giới tính vô tình dẫn đến tình trạng nhiều khán giả sẽ nghĩ anh chiêu trò và phản cảm về anh. Anh có lo lắng không?

Tôi rất buồn và rất lo. May mắn là những người đó chỉ là số ít, những người thật sự yêu thương quan tâm tôi lại nhiều hơn. Mọi người chỉ sợ tôi chuyển đổi giới khi đã lớn tuổi sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Đến khi mọi người biết tôi đi làm đẹp cũng rất lo lắng, bảo tôi đã đẹp, đừng nên làm nữa. Khi tôi đã công bố thông tin chính thức, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuần trước, ba tôi còn dặn tôi: “Nhanh nhanh để nói một lần cho xong với báo chí và truyền thông”.

Tôi trẻ lâu là vì luôn nhìn mọi chuyện rất tích cực. Tôi không phải là cái tên quá hot nhưng luôn được mọi người ủng hộ, luôn có show đều đặn, luôn được báo chí truyền thông giúp đỡ tận tình. Cứ mỗi lần có lùm xùm xảy ra là mọi cơ quan báo chí hay đài truyền hình đều cho tôi cơ hội được nói một lần. Đây cũng là lần thứ mấy chục chứ không phải lần đầu. Tôi chấp nhận vì mình được thương yêu quá nên bị đòi hỏi nhiều, hay bị hờn giận nhiều.

- Phản ứng của bà xã và các con như thế nào khi thấy diện mạo mới của anh?

Vợ tôi vui mừng lắm. Các con cứ bảo tôi đẹp trai. Tôi đi cùng các con ngoài đường cứ giống như anh em. Tuy nhiên, bà xã cũng la rầy rằng: “Lần sau đừng đăng status kiểu đó nữa. Anh nói gì thì nói rõ ràng từ đầu khiến mọi người hiểu lầm trong khi bản thân anh đã quá nhiều thị phi”.

Tôi bảo: “Anh có làm gì đâu. Anh đắn đo trước khi làm thẩm mĩ”. Trang cá nhân cũng đăng tải suy nghĩ thật nhất. Sau khi làm xong, khuôn mặt sưng vù khiến rôi hoang mang không dám gặp ai. Đó là tâm trạng thật nhất của tôi. Thế nhưng mọi người lại hiểu sang chiều hướng khác.

Tại sao mọi người không chịu hiểu là tôi chỉ làm đẹp? Rõ ràng hình ảnh chụp ở bệnh viện Việt Nam, mọi thứ xung quanh đều là Việt Nam. Việt Nam làm gì có chuyển giới. Trong suy nghĩ mọi người cứ nghĩ tôi thích chuyển giới làm con gái.

Theo Người Lao Động


long nhật

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao