Luôn miệng cười lớn, cô gái bị bạn trai chia tay vì vô duyên hết chỗ nói
"Thế mà các anh bảo nhau là hãy yêu một cô gái hay cười? Cười ít thì bảo chảnh, cười nhiều thì lại chê", cô bức xúc.
Con gái đẹp nhất khi cười - điều này được rất nhiều người công nhận. Tuy nhiên trên đời này vẫn có những cá thể lại cảm thấy "dị ứng" với một cô gái luôn nở nụ cười trên môi. Đơn cử vừa mới đây, một cô nàng đã kể lại câu chuyện bị "đá" chỉ vì…hay cười.
Cô gái bị người yêu chia tay chỉ vì dễ cười mà lại cười to nữa. (Ảnh minh họa).
Lời tâm sự được kể lại ngắn gọn như sau:
"Em vừa bị người yêu chia tay các chị ạ. Lý do thì không gì 'củ chuối' hơn đó là em dễ cười mà lại cười to nữa. Anh ấy bảo mỗi lần nghe tiếng em cười là thấy sợ, dựng tóc gáy rồi ghê ghê.
Anh ấy còn cho rằng người hay cười như em, tính trẻ con, không nghiêm túc, lả lướt nên sau này mà đẻ con sẽ không dạy dỗ được con cái.
Anh ấy lấy ví dụ: Bố đang dạy con, mẹ lại ngồi cười hô hố như con dở người thì con cái nó không sợ. Nó tưởng đấy là trò đùa của bố mẹ. Vì thế, anh ấy không thể tiếp tục yêu và lấy em được nữa".
Trước lý do chia tay "giời ơi đất hỡi", cô nàng chỉ biết khóc dở mếu dở. "Thế mà các anh bảo nhau là hãy yêu một cô gái hay cười? Cười ít thì bảo chảnh, cười nhiều thì lại chê, chả hiểu", cô bức xúc.
Câu chuyện vừa được chia sẻ không lâu đã thu hút nhiều lượt tương tác cũng như bình luận của cư dân mạng. Bên cạnh những ý kiến cho rằng anh chàng kia viện cớ chia tay. Số khác chia sẻ, nụ cười chỉ đắt giá khi con gái biết sử dụng đúng lúc đúng chỗ.
Bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Bạn Gia Bảo: "Khi thích thì người ta tìm cách, còn không thích nữa thì người ta tìm lý do, vậy thôi".
Bạn Trang Đốm: "Cũng đúng thôi, cười to quá thì đàn ông nào mà chẳng sợ, chị nên sửa lại cho hài hoà nhưng cái cớ không dậy được con thì vô lý thôi rồi".
Bạn Phương Anh Vũ: "Ủa vui thì cười chứ làm sao, đến lúc không cười lại bảo chảnh".
Bạn Chí Sơn: "Con gái con lứa cười hô hố ra thì ma nó yêu là đúng".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
18 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
4 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
15 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
20 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
21 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
18 phút trước
-
18 phút trước
-
48 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước