Chẳng phải hàng hiệu đắt đỏ, 'thánh lô tô' Lương Trung Kiên vẫn chiếm sóng với clip đập hộp rẻ như cho

Chẳng phải món đồ sang chảnh nhưng Lương Trung Kiên vẫn chiếm được tình cảm người xem bởi ý nghĩa của nó.

Nói đến "đập hộp" chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ đó là clip khoe những món đồ hiệu có giá hàng chục triệu trở lên. Và tất nhiên, phải là người có điều kiện lắm mới dám bỏ ra cả đống tiền mua sắm như vậy.

Mới đây, "thánh lô tô" Lương Trung Kiên đã đem đến cho người xem một cái nhìn khác về việc "đập hộp". Chẳng phải món đồ sang chảnh nhưng 9X vẫn chiếm được tình cảm người xem bởi ý nghĩa của nó.


Trung Kiên khoe clip "đập hộp".

Chẳng phải hàng hiệu đắt đỏ, thánh lô tô Lương Trung Kiên vẫn chiếm sóng với clip đập hộp rẻ như cho-1
Trước tình cảm dành cho bố mẹ, Kiên đã nhận được rất nhiều lời khen.

Trung Kiên cho biết, trong chuyến đi Thái Lan vừa qua cô không mua sắm gì cho bản thân mà dành tiền mua đồ cho bố mẹ và em gái.

Giải thích về việc làm này, "thánh lô tô" thổ lộ đây là lần đầu tiên cô xuất ngoại nên muốn chia sẻ hạnh phúc ấy cùng bố mẹ. Qua đây, 9X cũng muốn người thân có dịp mở mang tầm mắt.

Trung Kiên cũng chia sẻ, khi gọi điện thoại báo, bố mẹ tỏ ra rất vui mừng về những món quà và không quên căn dặn cô giữ gìn sức khỏe.

Qua clip "đập hộp", Trung Kiên cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình đã luôn bên cạnh yêu thương và động viên. Cô khuyên mọi người nên dành sự quan tâm nhiều hơn cho bố mẹ của mình.

Chẳng phải hàng hiệu đắt đỏ, thánh lô tô Lương Trung Kiên vẫn chiếm sóng với clip đập hộp rẻ như cho-2
Những món đồ mua ở Thái Lan được Trung Kiên đóng hết trong chiếc thùng carton.

Chẳng phải hàng hiệu đắt đỏ, thánh lô tô Lương Trung Kiên vẫn chiếm sóng với clip đập hộp rẻ như cho-3
Hai chiếc áo thun được Trung Kiên mua với giá 200 nghìn đồng để tặng bố.

Chẳng phải hàng hiệu đắt đỏ, thánh lô tô Lương Trung Kiên vẫn chiếm sóng với clip đập hộp rẻ như cho-4
Còn đây là bộ đồ ngủ "thánh lô tô" mua tặng em gái 12 tuổi.

Chẳng phải hàng hiệu đắt đỏ, thánh lô tô Lương Trung Kiên vẫn chiếm sóng với clip đập hộp rẻ như cho-5
Chiếc áo khoác len Trung Kiên rất tâm đắc mua cho em, có giá 490 bath (khoảng hơn 300 nghìn).

Chẳng phải hàng hiệu đắt đỏ, thánh lô tô Lương Trung Kiên vẫn chiếm sóng với clip đập hộp rẻ như cho-6
Chiếc áo Kiên mua theo sở thích của mẹ có giá 100 bath (hơn 70 nghìn đồng).

Chẳng phải hàng hiệu đắt đỏ, thánh lô tô Lương Trung Kiên vẫn chiếm sóng với clip đập hộp rẻ như cho-7
Chẳng phải hàng hiệu đắt đỏ, thánh lô tô Lương Trung Kiên vẫn chiếm sóng với clip đập hộp rẻ như cho-8
Thêm những chiếc áo Kiên mua tặng mẹ. "Thánh lô tô" chia sẻ, chuyến đi lần này mẹ là người nhận được quà nhiều nhất.

Chẳng phải hàng hiệu đắt đỏ, thánh lô tô Lương Trung Kiên vẫn chiếm sóng với clip đập hộp rẻ như cho-9Chẳng phải hàng hiệu đắt đỏ, thánh lô tô Lương Trung Kiên vẫn chiếm sóng với clip đập hộp rẻ như cho-10
Ngoài mua quần áo cho bố mẹ và em, Kiên còn mua rất nhiều đồ ăn như mít sấy, đường vàng, bánh kẹo...

Chẳng phải hàng hiệu đắt đỏ, thánh lô tô Lương Trung Kiên vẫn chiếm sóng với clip đập hộp rẻ như cho-11
Những bánh xà bông có hình dạng vô cùng đáng yêu cũng được Trung Kiên mang từ xứ chùa vàng về Việt Nam.

Chẳng phải hàng hiệu đắt đỏ, thánh lô tô Lương Trung Kiên vẫn chiếm sóng với clip đập hộp rẻ như cho-12
Phòng những lúc bố mẹ nhức mỏi, Trung Kiên đã mua một tập cao dán salonpas gồm 10 cái với giá gần 1.000 bath (khoảng hơn 700 nghìn đồng).

Lương Trung Kiên (sinh năm 1999), đến từ Tiền Giang, là gương mặt quen thuộc của nhiều gameshow hot như Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai, Người bí ẩn... Dù chỉ đảm nhận các vai phụ, khách mời nhưng Kiên tạo được thiện cảm với khán giả nhờ những màn giả gái duyên dáng, được mọi người biết đến với biệt danh "Thánh lô tô".

Sau hơn 1 năm trở thành "gương mặt vàng" trong làng gameshow, vừa qua, Trung Kiên gây bất ngờ khi công khai chuyển giới. Trở về từ cuộc đại phẫu, Lương Trung Kiên đổi tên thành Lương Mỹ Kỳ.

Vân Anh
Theo Vietnamnet


Lương Trung Kiên

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao