Lý do thực sự đàn ông không nói xin lỗi sau khi cãi nhau
Nếu người đàn ông của bạn chưa bao giờ xin lỗi bạn và luôn từ chối làm như vậy sau khi cãi vã, thì đây là một vài lý do giải thích.
Có rất nhiều lý do dẫn đến việc đàn ông ngại nói những lời xin lỗi với người phụ nữ của mình. Trong đó theo phân tích của giới chuyên gia có 3 nguyên nhân chính.
Anh ấy có cái tôi quá lớn
Một số người ngại thể hiện mặt yếu đuối trong mối quan hệ tình cảm. Nếu chàng vẫn không chịu để lộ mặt yếu thế, yếu đuối bất kể bạn và chàng đã thân thiết đến đâu, thì có thể là do cái tôi của chàng quá lớn.
Có những người cao ngạo đến mức không thể nói xin lỗi và hạ mình để xin đối phương tha thứ. Đây là một đặc điểm tính cách đáng báo động trong mối quan hệ.
Anh ấy thích dùng hành động hơn lời nói
Có những người đàn ông ngại dùng lời nói hay thư từ để bày tỏ rằng anh ấy biết lỗi vì đã làm tổn thương cảm xúc của bạn ra sao.
Anh ấy có thể thích dùng hành động để thể hiện sự hối lỗi của mình hơn. Do đó, bạn nên cho chàng cơ hội để xin lỗi theo cách mà chàng thấy phù hợp.
Anh ấy thích đổ lỗi cho bạn
Một trong những lý do giải thích vì sao đàn ông không chịu xin lỗi có thể là vì anh ta nghĩ rằng anh ta không làm gì sai. Hãy chú ý xem liệu anh ta có tiếp tục đổ lỗi cho bạn về cuộc tranh cãi hay không. Nếu đó thực sự là sai lầm của bạn, bạn nên chấp nhận và xin lỗi đối phương.
Nhưng nếu anh ta đổ lỗi cho bạn về những sai lầm của chính anh ta, thì tức là anh ta đang "gaslight" bạn (một hình thức điều khiển, thao túng tâm lý) để chối bỏ lỗi lầm của chính mình.
Trong trường hợp như vậy, bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ của những người thân và tránh cô lập bản thân với một người bạn trai thích đổ lỗi hơn là chịu trách nhiệm với hành vi của chính mình.
Theo Bảo Vệ Công Lý
-
28 phút trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
6 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
17 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
21 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
22 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
23 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
58 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước