Cãi nhau với bạn gái, người đàn ông làm điều lạ lùng giữa phố
Trên con phố ở Quảng Đông, Trung Quốc, một người đàn ông xách túi màu đỏ, cởi trần, giận dữ đi trên đường.
Hành động của người đàn ông đã thu hút sự chú ý của người qua đường. Một số phụ nữ thậm chí còn quay mặt đi, tránh ánh nhìn về phía anh ta.
Hóa ra người đàn ông và bạn gái đang đi mua sắm thì xảy ra cãi vã. Trong cơn tức giận, cô gái đòi chia tay. Người đàn ông lập tức đồng ý.
Nhưng khi anh ta quay đầu bỏ đi, cô gái đột nhiên ngăn lại, yêu cầu anh trả lại tất cả những thứ cô đã mua.
Người đàn ông sững sờ trong giây lát. Lúc này, người phụ nữ nhìn bạn trai từ trên xuống dưới rồi nói: “Tất cả quần áo anh đang mặc đều là do tôi mua, giờ hãy cởi trả tôi”.
Người đàn ông bị bạn gái đòi quà sau khi chia tay.
Người đàn ông nghe xong có chút khó tin nhưng không chịu xuống nước. Anh lập tức cởi áo ném xuống đất. Cô gái lại chỉ vào chiếc quần với ý chiếc quần cũng do cô mua.
Người đàn ông cúi xuống cởi quần, lúc này trên người anh chỉ còn lại chiếc quần đùi. Anh ta định đi giày vào, nhưng nhận ra rằng đôi giày cũng là của bạn gái mua nên nhanh chóng rút chân mình ra.
Ngay sau đó, anh chộp lấy chiếc túi màu đỏ bên cạnh rồi giận dữ bỏ đi.
Cảnh tượng này lan truyền trên mạng khiến rất nhiều người bàn tán. Một số người hài hước nói: “Sẽ thật xấu hổ nếu ngày hôm đó chiếc quần đùi của anh ta cũng do bạn gái mua cho”.
Một số mày râu thì khuyên nhau: “Dù thế nào cũng nên tự mua đồ lót để tránh những tình huống bất ngờ có thể xảy ra như thế này”.
Theo Vietnamnet
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước