Mắc bệnh hiếm gặp, chàng trai liên tục đi toilet trong lần hẹn hò đầu tiên
Hẹn hò với một người liên tục đi ra đi vào nhà vệ sinh, cảm xúc của các cô nàng sẽ thế nào đây?
Ai mà khẳng định mình chưa từng lo lắng trong lần hẹn hò đầu tiên thì chắc chắn là đang nói dối. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh ngồi đối diện với người mình mới gặp 10 phút trước và phải cố gắng gây ấn tượng đặc biệt cho đối phương đã đủ căng thẳng bao nhiêu.
Rõ ràng đó là một cuộc chiến cân não bởi ai mà chẳng muốn gây ấn tượng thật tốt trong lần đầu gặp mặt. Sự tự tin và một cuộc nói chuyện thú vị sẽ khiến bất cứ cô gái nào cũng thích thú.
Thế nhưng, với người đàn ông mà gặp hội chứng đau bụng mỗi khi stress, lo lắng thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Và rõ ràng, chuyện đi gặp mặt bạn gái hay hẹn hò lần đầu dễ dàng mang đến nỗi lo lắng lớn hơn nhiều thứ.
Đầu năm nay, người dùng TikTok Christy chia sẻ video kể lại lần gặp mặt “thảm họa” của cô với một người đàn ông như vậy. Câu chuyện đặc biệt này thu hút hàng nghìn lượt yêu thích trên trang TikTok 90.000 người theo dõi.
Chuyện là Christy và người đàn ông này có làm quen nhau được một thời gian và quyết định đi đến một buổi hẹn hò ở nhà hàng sang trọng. Nhưng chưa ngồi ấm chỗ được bao lâu, anh đã liên tục gặp phải sự cố với cái bụng của mình.
Cô gái bối rối trong lần hẹn hò đầu tiên.
Christy kể: “Hình như anh ấy có vấn đề về đường ruột nên khi lo lắng, bụng của anh ấy đau dữ dội. Nguyên nửa bữa tối đó, anh ấy cứ ra rồi vào nhà vệ sinh để giải quyết và cố gắng giữ bình tĩnh trở lại. Cả hai chẳng nói chuyện được bao nhiêu chỉ vì chuyện anh ấy ra ra vào vào nhà vệ sinh mãi”.
Sau khi dùng xong bữa tối, cặp đôi quyết định về sớm chứ không đi xem phim hay đi chơi ở đâu khác vì anh ấy quá căng thẳng. Sự căng thẳng dẫn đến cơn đau bụng dữ dội khiến cuộc hẹn thất bại.
Anh chàng đề nghị đưa Christy về cho phải phép, nhưng sự việc còn nghiêm trọng hơn trên đường về nhà.
Ngồi cùng cô gái mới quen trong chiếc xe hơi nhỏ hẹp, anh ấy lại một lần nữa căng thẳng tột độ và lên cơn đau. Cuối cùng, nó dẫn đến lựa chọn bất đắc dĩ đến tội nghiệp của anh ta.
“Anh ấy không thể đưa tôi về nhà vì bụng anh ấy lại đau dữ dội. Anh vắt óc nghĩ ra kế hoạch B là về nhà bố mẹ anh ấy để… dùng nhờ nhà vệ sinh”.
Christy không vào nhà cùng đối tượng hẹn hò mới gặp lần đầu này. Ngồi một mình trên xe, cô thấy mình như bị bỏ rơi. Đối phương thì bận đi nhờ WC và một cô gái trang điểm kĩ càng, xinh đẹp lại ngồi một mình hiu quạnh trên chiếc xe hơi. Đây rõ ràng là trải nghiệm khó có thể vui vẻ.
Cuối cùng cặp đôi vẫn đến với nhau.
Ở chỗ hẹn hò thì liên tục chờ người ta vào vào ra ra nhà vệ sinh. Đến cuối cùng, cô lại tiếp tục đợi chờ khi anh chàng chạy vào nhà bố mẹ để mình bơ vơ một mình. Nhưng thật tuyệt khi cô vẫn thông cảm cho anh và hiểu cho sự cố không mong muốn của anh.
Khi mọi người đang xôn xao bàn luận về cái kết của câu chuyện, liệu cô có đồng ý hẹn hò tiếp với người đàn ông này hay không, Christy xác nhận ngay: “Có chứ, chúng tôi đã hẹn hò thêm nhiều lần nữa, và các bạn có tin không, chúng tôi đã cưới nhau rồi”.
Đây thật sự là một cái kết quá mức tuyệt vời. Ai cũng nghĩ rằng, chàng trai liên tục ra vào nhà vệ sinh sẽ tự phá hỏng cuộc hẹn của mình và thất bại với cô gái. Tuy nhiên, cái kết của cặp đôi lại còn tuyệt hơn những gì người ta có thể tưởng tượng.
Mọi người đều vỡ òa trong bất ngờ và đều để lại bình luận chia vui với cặp đôi. “Câu chuyện tình yêu tuyệt vời nhất tôi từng nghe”, một người xuýt xoa.
Nhiều người cũng đồng tình: “Đã lâu rồi tôi mới nghe được câu chuyện xúc động như thế”.
Cũng có người nhận định: “Đúng vậy, anh ấy cũng không muốn những sự cố xấu hổ ấy xảy ra vào ngày đầu hẹn hò, không bao giờ. Nhưng Christy thật tuyệt vời, vì không có mấy ai sẽ cho anh ấy cơ hội thứ hai đâu”.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
12 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
4 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
15 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
20 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
21 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
12 phút trước
-
12 phút trước
-
42 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước