Mất 200 triệu sính lễ, chồng quyết ly hôn sau 3 ngày cưới vợ
Anh Vương phát hiện ra cô Từ không những không nói chuyện mà còn không ăn, liên tục nôn mửa và không ngừng than vãn khó chịu.
Một người đàn ông 30 tuổi ở vùng nông thôn Trung Quốc chưa từng yêu và kết hôn khiến cha mẹ anh ta rất nóng lòng. Vì thế họ thông qua người mai mối tìm cho con trai cô vợ 18 tuổi.
Nhưng ai có thể ngờ rằng cô gái đó cư xử không giống người bình thường. Trong khi ấy nhà trai đã tốn đến 60.000 tệ (gần 200 triệu đồng) tiền sính lễ.
Chị gái của Vương Soái sau khi nhìn thấy Từ Lê thì cảm thấy lo lắng vô cùng.
Cô gái đáng thương bị thiểu năng trí tuệ nhưng gia đình vẫn gả cưới
Từ Lê đến ở nhà Vương Soái trong 3 ngày và ngủ cùng mẹ anh. Anh Vương phát hiện ra cô Từ không những không nói chuyện mà còn không ăn, liên tục nôn mửa và không ngừng than vãn khó chịu.
Qua quan sát, người nhà Vương Soái nhận thấy Từ Lê không thể tự mình đi tắm hay vệ sinh cá nhân.
Khi cha Vương Soái và bà mối đến đặt vấn đề, bà của Từ Lê không hề nói về tình trạng của cô. Xuất phát từ sự lo lắng con trai "ế" nên ông Vương mới vội vàng như vậy, ai ngờ…
"Tôi thà cả đời không cưới vợ chứ không muốn lấy người này", Vương Soái quả quyết.
Đáng nói, gia đình họ Vương đã bỏ ra một số tiền không nhỏ (60.000 tệ sính lễ, 20.000 tệ các chi phí) cho đám cưới này.
Vương Soái là người đàn ông thật thà, có trách nhiệm với gia đình. Điều kiện kinh tế nhà họ Vương không tốt nên Vương Soái không dám nghĩ đến chuyện lấy vợ.
Vương Soái (bên trái) và bố đẻ (bên phải)
Bố anh chia sẻ: "Nửa tháng trước bà mối giới thiệu Từ Lê cho nhà chúng tôi. Lần thứ 2 gặp mặt, họ đã muốn chúng tôi đưa sính lễ".
Cho đến khi việc vỡ lở, ông Vương chấp nhận con dâu có thể thiểu năng trí tuệ nhưng không đến mức bản thân cũng không tự vệ sinh được.
Gia đình ông muốn con trai có thêm người bầu bạn mà giờ cô Từ lại trở thành gánh nặng, khiến mẹ chồng phải chăm sóc.
Vương Soái đưa Từ Lê về nhà cô ấy và đòi lại tiền sính lễ nhưng đằng gái lại từ chối trả với lý do "cô ấy đã mất danh tiếng sau khi về nhà chồng".
Đáng thương hơn cả là bố mẹ Từ Lê cũng tàn tật, mọi chuyện do bà quán xuyến.
Bà cô phản bác: "Tôi đã nói với họ hôn nhân là chuyện cả đời phải cân nhắc kỹ lưỡng. Chúng tôi không ép buộc hay lừa dối, tại ông Vương sốt sắng muốn đưa con bé đi".
2 bên thông gia tranh cãi dữ dội
Sau đó giữa 2 bên thông gia đã có cuộc tranh cãi gay gắt. Đôi bên đổ lỗi cho nhau, còn 2 nhân vật chính thì ngồi im chịu trận. Cuộc hôn nhân do cha mẹ và bà mối sắp đặt này ngay từ đầu đã là một sai lầm.
Hai bên không thống nhất được với nhau, nhà họ Vương rất suy sụp. Gia đình họ ngay từ đầu đã không giàu có, chỉ hy vọng sẽ dùng tất cả số tiền tiết kiệm được để tìm một người vợ cho con trai mình, nhưng ai có thể ngờ rằng xảy ra chuyện như vậy.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
6 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
7 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
12 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
16 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
20 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
3 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.