Mát trời, muốn bạn trai đưa vào nhà nghỉ, thanh niên không hiểu ý đưa ngay vào quán lẩu
Đúng là thanh niên trong sáng, vô tư, được dân mạng cho là "của hiếm".
Những ngày mát trời là thời điểm lý tưởng để các cặp đôi hẹn hò, đi cà phê, uống nước, tâm tình. Nhiều người thích ở nhà với nhau để cùng nấu ăn, cùng xem phim, cũng có người chọn rạp chiếu phim làm nơi hẹn hò. Thế nhưng với những căp mới yêu, việc chọn địa điểm hẹn hò là điều không dễ dàng gì. Hoặc vì tình cảm mới chớm nở nên nhiều người ngại chủ động chuyện đưa ra địa điểm.
Bạn gái gợi ý thanh niên đi nhà nghỉ (ảnh tổ lái)
Có thể cô gái dưới đây cũng muốn được tâm tình với bạn trai và sẵn sàng cho việc vì yêu mà "quên thân" nên đã gợi ý nơi hẹn hò. Theo đó, cặp đôi yêu nhau nhân ngày mát trời, cô gái gợi ý bạn trai "muốn đến nơi mà đàn ông muốn đến cùng người yêu nhất là khi trời lạnh". Không hiểu vì vô tình hay cố ý hoặc không hiểu được ý đồ của bạn gái, thanh niên này vòng vo chở bạn gái vào quán lẩu.
Cô nàng nhận định đây chính là chàng trai ngoan nhất vịnh bắc bộ vì hiếm có cô gái nào chủ động như vậy lại không hiểu ý đồ. Và cuối cùng cả 2 ngồi ung dung trong quán lẩu.
Dù bạn gái đã gợi ý rõ ràng... (ảnh tổ lái)
...Thì thanh niên vẫn cứ hiểu lầm và đưa vào quán lẩu thay vì nhà nghỉ (ảnh tổ lái)
Bài viết sau khi đăng tải đã nhận về gần 10k lượt like và bình luận. Phải nói rằng đúng là một tình huống trớ trêu, không ai hiểu ý ai nên mới dẫn tới "thảm cảnh".
Dân mạng bình luận hài hước về tình huống này:
- Đen quá ông ạ, bạn gái gợi ý thế mà không biết, phí của
- Bỏ lẩu đi chơi thôi ông ơi, lẩu gì tầm này nữa
- Ăn lẩu không vui đâu, đi chơi mới vui nhé
- Chắc anh ấy đang biết bạn gái suốt ruột đó mà
Bài học rút ra cho các chàng trai khi yêu chính là phải tinh ý hơn một chút, đọc hiểu bạn gái của mình để lúc nào cũng làm hài lòng cô ấy.
Thanh Tú
Theo Vietnamnet
-
33 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước