MC Cát Tường làm mối cho cô nàng 'ế', đến nằm mơ cũng mong được lấy chồng
Cô nàng "ế" nhưng vô cùng vui tính, sắc sảo đã xuất hiện, lấn át cả anh chàng "ứng viên" trong Bạn muốn hẹn hò tập 314.
Màn chào hỏi vui vẻ của cặp đôi "ế" đến mơ cũng mong lấy chồng (Video thuộc bản quyền HTV7, nguồn kênh Youtube)
Chàng trai là Hoàng Phước Danh, 31 tuổi, đang kinh doanh nhạc cụ. Còn Bạn gái là Lương Bội Trinh, 28 tuổi, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Trinh đã có một màn giới thiệu về tên vô cùng ấn tượng, được cho là phải chuẩn bị rất kĩ và chu đáo.
Nói về điểm mạnh, Trinh nói rằng, mình không có điểm mạnh gì nhưng điểm yếu thì quá nhiều. Bởi tính vui vẻ, cởi mở nên hay bị bạn bè trêu là "khùng", đồng thời rất nóng và khó tính nên mới bị "ế" tới giờ. Ngoài ra còn có tật xấu ham ăn, ham ở, rất thích ngủ nướng.
Phước Danh tâm sự, mình run, rụt rè trước đám đông, biết nấu ăn và không hút thuốc. Từ trước tới giờ chỉ yêu một người và chia tay vì bạn gái qua Mỹ định cư. Khá trùng hợp với cô gái, vì cũng đã có một mối tình nhưng cũng chia tay vì bạn trai đi xuất khẩu lao động nước ngoài.
Theo nhận định của MC thì cô gái khá vui vẻ, cá tính, năng động còn chàng trai thì khá là hiền lành, dễ thương.
Phước Danh không hề có mẫu người lý tưởng, sao cũng được. Khi nghe giọng nói của bạn gái đã cảm thấy mến rồi. Còn Trinh thì thích bạn trai cao tầm 1m7, không mập, không gầy, không hói, đầu trọc thì được. MC Cát Tường thắc mắc sao lại không hói lại chấp nhận đầu trọc? Trinh giải thích rằng "nếu hói thì cạo trọc luôn đi, đừng để chỗ có chỗ không, nửa nạc nửa mỡ người ta khó chịu". "Gu" sở thích của Trinh theo 2 MC là hơi lạ.
Khi MC Cát Tường hỏi "Muốn lấy chồng chưa", cô gái không ngần ngại trả lời là muốn lắm rồi, còn mơ cả chuyện lấy chồng. Và nếu được thì cưới ngay và luôn. MC choáng váng buộc phải sang nhìn xem chàng trai có đạt tiêu chí của cô gái không để tổ chức đám cưới ngay trên trường quay.
Hỏi những người đi cùng của Bội Trinh và Phước Danh, cả đôi bên cùng nhận thấy, 2 người khá là hợp nhau.
Anh chàng bẽn lẽn, thẹn thùng nhưng cũng dũng cảm nói những lời hay, đặc biệt là đồng ý mọi yêu cầu mà Trinh đưa ra, ngay cả việc ở rể. Cuối cùng, 2 người đã cho nhau cơ hội và nhấn nút đồng ý hẹn hò trước sự gieo hò của khán giả.
Bảo Thanh (ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
39 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
9 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước