MC Quang Minh đang giành lấy từng giờ sống chỉ sau 3 ngày phát bệnh

Hiện tại, bác sĩ chẩn đoán Minh chỉ có khoảng 10% cơ hội hồi phục. Ở trong phòng cách ly, Minh thường lên cơn co giật, nên bác sĩ phải buộc tay chân của anh vào 4 thành giường để anh không bị ngã xuống đất.

Hôm qua (22/07) câu chuyện về chàng MC trẻ tên Lê Lưu Quang Minh (Sn 1988) bất ngờ mắc bệnh viêm gan cấp và hiện tính mạng đang nguy kịch đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ từ người thân, bạn bè cho đến cộng đồng mạng. Tuy nhiên, điều khiến tất cả mọi người không khỏi bất ngờ, đó chính là nguyên nhân khiến chàng MC trẻ tuổi, với lối sống lành mạnh lại mắc phải căn bệnh này. Đặc biệt là quá trình chuyển bệnh của Minh quá nhanh, chỉ vỏn vẹn vài ngày và đã khiến một chàng trai khoẻ mạnh phải lâm vào cảnh giành giật lấy sự sống từng chút một. 

20150721-105156-10858641_10202033558439407_4439680663787814306_n_520x389-cb3e2-cfdf8

20150721-105156-11665724_10203064630295559_2776773339028039001_n_520x520-cb3e2-cfdf8
Hình ảnh của Quang Minh trước đây.

Có mặt tại bệnh viên Nhiệt Đới, TP.HCM vào buổi chiều cùng ngày, chúng tôi gặp được mẹ của Quang Minh đang ngồi chờ tại khu vực cách ly. Với gương mặt mệt mỏi, bác cho biết: "Mới khoảng 3, 4 ngày nay Minh còn bình thường, mới đầu chỉ có biểu hiện đau bụng nhẹ nên Minh còn bảo cô chắc là bị cảm hay đau bao tử, rồi nó tự đi mua thuốc uống. Nhưng không hiểu sao uống thuốc rồi mà cũng không bớt. Đến ngày hôm sau cơn đau dữ dội hơn, cô mới khuyên Minh vào viện khám bệnh thì Minh bảo đã đi khám định kỳ cách đây hơn 2 tháng, nên nghĩ không gì nghiêm trọng. Cho đến chiều ngày thứ 7 (18/07) Minh mới nhờ em gái là Quyên chở vào bệnh viện kiểm tra và bị bệnh viện bắt quay về nhập viện gấp do viêm gan quá nặng. Mãi đến sáng ngày Chủ nhật (19-7) Minh vẫn còn rất khỏe, nói chuyện vui vẻ bình thường. Đến đêm ngày thứ 2 Minh đột nhiên bị sảng, ói, đau đớn, rồi lên cơn co giật la hét um sùm. Lúc đó bác sĩ mới quyết định chuyển Minh sang khu vực cách ly để lọc máu và trị thận".

IMG_2956-cfdf8
Mẹ của Quang Minh chia sẻ.

Được biết, tình hình sức khỏe của Minh do bác sĩ chuẩn đoán chỉ có khoảng 10% cơ hội hồi phục. Dù vậy, tâm lý từ phía gia đình Minh vẫn rất tích cực, còn các y bác sĩ luôn làm việc hết công suất dể cùng Minh vượt qua cơn hiểm nghèo, với đúng tinh thần "còn nước là còn tát, còn 1% cơ hội thì vẫn phải giúp Minh vượt qua".

Bất ngờ hay tin về người bạn đồng thời cũng là đồng nghiệp cũ, MC Nguyên Khang cũng đã trực tiếp có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi và chia sẻ một số tiền để gia đình giúp Minh vượt qua trong quãng thời gian này. Nguyên Khang tâm sự: "Anh và Minh trước đây từng thi chung với nhau trong một cuộc thi nên tình cảm của hai anh em rất gắn bó. Minh còn là một đứa em rất ngoan, hay cười, lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng nên khi biết tin anh cũng rất bất ngờ và thật sự là cảm thấy tiếc cho em. Nhưng về trường hợp lần này của Minh thì anh cũng không biết phải nói thế nào. Giống như là họa vô đơn chí. Đôi khi cái xui mà nó đến với mình mà không thể nào đoán trước được".

11774726_1025924517432073_1433532413_n-43a7a
Minh nằm trong phòng cách ly. Anh 
thường lên cơn co giật, nên bác sĩ phải buộc tay chân của anh vào 4 thành giường để anh ko bị ngã xuống đất.
(Ảnh: Facebook MC Nguyên Khang). 

IMG_2943-cfdf8
MC Nguyên Khang trực tiếp đến bệnh viện để thăm hỏi gia đình.

IMG_2955-cfdf8

IMG_2953-cfdf8

IMG_2951-cfdf8
Trước cửa khu vực cách ly của bệnh viện tập còn có rất nhiều người thân, đồng nghiệp và bạn bè khác của Minh cùng đứng chờ kết quả.

Về nguyên do phát bệnh một cách đột ngột đến như vậy, Nguyên Khang cũng chia sẻ thêm: "Gia đình và bác sĩ đang nghi ngờ việc Minh uống sữa tăng cơ không rõ nguồn gốc và phù hợp nên khiến bệnh phát tán nhanh hơn. Gia đình đã mang mẫu sữa đó cho bác sĩ để kiểm tra và xét nghiệm xem có đúng hay không nên vẫn đang chờ kết quả cuối cùng để có được thông tin cụ thể".

Dù nhận được sự điều trị hết sức tận tình của các bác sĩ, thế nhưng tình hình bệnh của Minh hiện tại đang chuyển biến xấu hơn, Minh vẫn đang được cách ly và lọc máu. Ngoài ra, chi phí điều trị cho Quang Minh cũng là một vấn đề lớn, bởi mỗi ngày, gia đình Minh phải chi 20 triệu cho tiền lọc máu, viện phí và chưa kể các khoản phí phát sinh nhỏ khác. Vì thế trong những ngày vừa qua, rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã quyên góp gửi đến gia đình nhằm hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho Minh.

Được biết đến như là một chàng MC điển trai với giọng nói hoạt bát và nụ cười tươi, chàng trai Lê Lưu Quang Minh – sinh năm 1988,  thường được mọi người gọi vui bằng cái nickname Minh Dế - được rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp yêu mến. Chẳng ai ngờ, chàng trai này bất ngờ gặp bạo bệnh và hiện đang rơi vào trạng thái hôn mê với chẩn đoán bị “suy gan cấp” và chỉ còn 10% cơ hội sống sót. 
 
Theo  Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất