Theo kết luận của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, chị Lê Thị Thu Hòa (mẹ bé M.H, tên gọi thân mật là Bắp, quê Ninh Thuận, nay là tỉnh Khánh Hòa) đã đưa thông tin đúng về việc con bị bệnh lên mạng xã hội để kêu gọi mọi người ủng hộ tiền chữa bệnh.
Khi được ủng hộ, bà Hòa đã sử dụng toàn bộ số tiền trên để chi trả viện phí và các chi phí trong quá trình điều trị cho con, không sử dụng vào việc khác.
Do đó, hành vi của bà Hòa không cấu thành tội phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Ngay khi có thông báo chính thức từ cơ quan chức năng, mới đây chị Hòa đã có những tâm sự gây chú ý với báo VietNamNet.
“Nói là nhẹ nhõm cũng không phải, vì tôi biết chắc chắn kết quả là vậy. Nhưng đây vẫn là những việc tôi phải làm để cho Bắp và mọi người câu trả lời thỏa đáng. Mai là 100 ngày của thằng bé rồi”, chị Hòa nói.
Chị chia sẻ thêm, sau khi lo chu toàn đám tang cho bé Bắp, chị đã tập trung toàn thời gian chuẩn bị các giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Thậm chí chị phải sang Singapore, ra đại sứ quán,... để hoàn tất các giấy tờ.

Nói về cuộc sống hiện tại, mẹ Bắp tâm sự thời gian qua chị đi bán cà phê dạo kiếm tiền trang trải cuộc sống và lo cho con trai lớn đang ở tuổi ăn học. Hiện tại, mỗi khi ra đường, chị phải đeo khẩu trang, tránh người khác dị nghị.
“Bây giờ, tôi chỉ muốn ổn định cuộc sống, cố gắng kiếm tiền để lo cho con trai lớn. Tôi không tham gia mạng xã hội nữa, ít nhất là trong thời gian dài sắp tới”, chị nói.
“Tôi xin lỗi vì để những người đã yêu thương, giúp đỡ tôi trong hành trình phải chờ câu trả lời quá lâu. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi anh Thoại vì đã để anh phải vướng vào lùm xùm này. Hy vọng sau khi có kết luận của cơ quan chức năng, mọi người sẽ trở lại yêu thương và ủng hộ anh”, chị tâm sự thêm.

Tháng 2 vừa qua, loạt lùm xùm từ thiện liên quan đến mẹ bé Bắp (tên thật Lê Thị Thu Hòa, đến từ Ninh Thuận) là chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn.
Năm ngoái, vì để có tiền chữa bệnh cho con, chị Hòa đã bán hàng livestream ở sân bệnh viện khiến dân mạng không khỏi xót xa. Vì quá cảm thông cho hoàn cảnh khó khăn của người phụ nữ này, rất nhiều mạnh thường quân đã đứng ra giúp đỡ để mẹ con của cô có tiền trang trải cuộc sống và viện phí.
Nổi bật trong số đó là Hằng Du Mục ủng hộ 200 triệu, sếp Mailisa 100 triệu đồng,... Tổng số tiền nhận được từ các mạnh thường quân qua tài khoản của Phạm Thoại khi Tiktoker này đứng lên kêu gọi lên tới hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng có nhiều nhà hảo tâm ủng hộ riêng thông qua tài khoản riêng của người phụ nữ này.

Sau đó, rất nhiều dân mạng đã vào "bóc phốt", tiết lộ chị Hòa lấy tiền của mạnh thường quân cho bé Bắp để chi tiêu mục đích cá nhân mua nhà, mua xe,... Trước mọi đồn đoán, trong một số livestream, mẹ Bắp khẳng định khi bệnh tình của con trai ổn định, chị sẽ sao kê các khoản thu chi, công khai minh bạch mọi việc.
Đến ngày 18/4 vừa qua, trên trang Facebook có tick xanh, chị Hòa đau buồn thông báo bé Bắp qua đời sau hành trình dài chiến đấu với căn bệnh ung thư máu.
Theo thông tin đăng tải, ngày 16/4/2025, bệnh viện Singapore thông báo không còn phương án điều trị nào khả thi, và bé được đưa về Việt Nam. Và đến 23h ngày 17/4, bé Bắp ra đi mãi mãi trong vòng tay của người thân tại quê nhà Ninh Thuận.
An
Theo Thương Trường