Mê cá độ, sinh viên nợ tiền tỷ

Một sinh viên lao vào cá độ, sau đó lâm vào cảnh nợ nần, nhắn tin về cho phụ huynh: "Bố mẹ ơi, con chơi cá độ nợ 2,7 tỷ đồng, không có tiền trả, bố mẹ cho con ra đi".

Chỉ cần có máy tính nối mạng, người chơi có thể ngồi thâu đêm suốt sáng bên những trang cá độ lập lòe các tỉ số. Cá độ online không chỉ dừng lại ở bóng đá - môn thể thao vua - mà bất cứ môn nào cũng chơi được, kể cả bóng chuyền, bóng bàn, tennis... Chính vì thế mà trong giới cá độ, họ gọi là "bắt bóng".

Giấc mộng làm giàu

Tít.. tít..., tiếng chuông tin nhắn reo, Th. cầm điện thoại và nhanh chóng gửi tỉ số kèo (cá cược) cho khách chơi. Chàng sinh viên năm cuối một trường đại học trên địa bàn Hà Nội tên Th., mới học đại học được 4 năm nhưng đã có "thâm niên" nhiều năm trong nghề "bắt bóng". Mỗi khi đến mùa bóng đá, Th. ngày ăn ngủ bên máy tính, đêm thức xem bóng, nhận kèo.

Cá độ online có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng cũng có thể ra đường như chơi, đó là xét về khía cạnh những người chơi và người chủ - "nhà cái". Còn đối với người ít vốn, làm trung gian như Th. thì vừa kiếm được ít tiền lại còn bị áp lực nặng nề từ hai phía.



Th. chia sẻ: "Trong trường đại học, sinh viên nam chơi "bắt bóng" rất nhiều, phần do bạn bè rủ rê, phần do tâm lý ham vui, xem đá bóng mà không có tí cá cược thì chán. Cái chính là ai chẳng thích có nhiều tiền, khi nghe bạn bè rủ "bắt bóng" dễ kiếm tiền nên lao vào và trở thành con nghiện lúc nào không biết". Những người trung gian vốn mỏng thì nhiệm vụ chính là lôi kéo được nhiều khách chơi và đi thu nợ, đổi lại là khách thắng mỗi trận thì được "hoa hồng", còn khách thua thì coi như làm không công.

Th. cho biết thêm, "Nhà cái" thường mua bảng cá độ từ các trang nước ngoài. Các trang cá độ hầu hết xuất phát từ Trung Quốc, Anh, Hồng Kông... Từ một trang lớn, "nhà cái" chia bảng ra thành nhiều bảng nhỏ hơn, tăng giá trị từ mỗi bảng nhỏ và ăn chênh lệch.

Mộng vỡ, nợ tiền tỉ và giọt nước mắt của cha mẹ

Con cái đánh bạc, nợ nần, người khổ tâm nhất vẫn là cha mẹ. P., người Hải Phòng, sinh viên đại học ở Hà Nội, chơi cá độ online lần đầu thua 100 triệu đồng, P. gọi về gia đình, xin bố mẹ trả giùm. "Ngựa quen đường cũ", sau một thời gian ngừng chơi, P. lại chứng nào tật nấy, quyết đánh to hơn, dẫn đến khoản nợ lên tới hơn 2,7 tỷ đồng. Không có khả năng chi trả, gia đình không thể lo liệu nổi, chàng trai trẻ chỉ nhắn vỏn vẹn một cái tin cho bố mẹ: "Bố mẹ ơi, con chơi cá độ nợ 2,7 tỷ đồng, con không có tiền trả, bố mẹ cho con ra đi". Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không thể kiếm đâu ra tiền cho con, bố mẹ P. đành nuốt nước mắt, chấp nhận mất đứa con này.

Thời gian làm nghề chưa lâu nhưng Th. đã chứng kiến khá nhiều cảnh nợ nần chồng chất của bạn bè, đồng hương. Với một trung gian nhỏ như Th., tiền khách chơi nợ có lúc cao nhất khoảng 10 triệu đồng, thông thường khách nợ khoảng vài triệu. Công việc đòi nợ là phần khó khăn, vất vả vất của nghề cá độ online. Những lúc thắng kèo, con bạc hồ hởi đến trả nợ cho người trung gian, đến khi thua thì trốn chui trốn lủi, viện đủ lí do để khất lần. Th. đã nhiều lần bị "xù" khi con nợ cắt đứt liên lạc.

Do người chơi của Th. hầu hết là bạn bè, người quen nên có nhiều phen đòi nợ để lại kỉ niệm khó quên. "Con nợ" đến trả không đi một mình mà đi cùng cha mẹ. Các bậc phụ huynh, người thì khóc lóc, người thì dọa dẫm Th.: "Sao cháu lại rủ rê bạn vào con đường cờ bạc, cháu là con cái nhà ai, bác sẽ về nói chuyện với bố mẹ cháu". Th. chia sẻ: "Đi đòi nợ mà gặp cha mẹ của mấy đứa bạn làm mình bối rối lắm, thấy sợ như lần đầu ra mắt bố mẹ người yêu, nhưng rồi cũng quen dần". Cha mẹ Th. sống ở quê không hề biết mình đi theo con đường này.

Những bậc phụ huynh không biết đã đành, đằng này còn có những người biết rõ con mình chơi cá độ nhưng do thương con nên trở thành "ngân hàng" cho con rút tiền đánh bạc. Đó là trường hợp của H., quê Nam Định. Ban đầu, H. chỉ chơi nhỏ nhỏ, cò con. Lúc đầu nợ mấy triệu, H. lấy xe máy bố mẹ mua cho đi "cắm", dần dà nợ nhiều hơn, H. mượn xe của bạn bè thân thiết đi "cắm" luôn, đến lúc khoản nợ lên đến cả trăm triệu đồng, không có tiền, H. mới về quê, ngon ngọt xin bố mẹ cho tiền trả. Cha mẹ H. nghe tin con đánh bạc nợ đầm đìa liền bán mảnh đất của gia đình được hơn 1 tỷ đồng để trả nợ cho con.

Theo PLVN

Tin tức mới nhất