Tôi năm nay đã 25 tuổi, người yêu tôi hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi yêu nhau đã được hơn 1 năm, nhưng bây giờ đang bị bố mẹ và gia đình tôi phản đối.

Bố mẹ tôi cũng quý mến anh, nhưng từ khi biết người yêu tôi tốt nghiệp trung cấp bố mẹ cấm chúng tôi yêu nhau.
Bố mẹ tôi cũng quý mến anh, nhưng từ khi biết người yêu tôi tốt nghiệp trung cấp
bố mẹ cấm chúng tôi yêu nhau.

Người yêu tôi sinh ra tại tỉnh Nghệ An, anh đến quê tôi (Hải Phòng) làm việc 2 năm nay và quen tôi. Anh cũng cao dáo, hiền lành, và cũng rất yêu tôi. Thấy anh hay đến nhà tôi chơi, nhìn hình thức anh cũng được, lại lễ phép, nên bố mẹ tôi cũng quý mến anh, nhưng khi biết anh chỉ tốt nghiệp trung cấp, và hiện đang là công nhân thì bố mẹ tôi quay ngoắt 180 độ và gia sức phản đối tình yêu của chúng tôi.
Từ hôm đó, bố mẹ cấm chúng tôi gặp nhau, cấm không cho anh đến nhà tôi chơi và luôn giám sát giờ giấc của tôi. Cứ gần đến giờ tan sở là bố mẹ lại điện thoại bắt tôi về ngay nhà có việc, có hôm còn sai anh trai tôi đến tận cổng cơ quan đón về, vì sợ tôi bỏ đi chơi với người yêu.
 
Người yêu tôi mà đến chơi là bố mẹ tôi chửi rủa, đuổi về và nói những câu rất khó nghe làm cho anh ấy tự ái. Nhưng vì yêu nhau nên anh vẫn bảo với tôi nói với bố mẹ cho chúng tôi làm đám cưới. Chưa kịp cho tôi nói hết thì mẹ tôi đã gay gắt chửi và nói sẽ từ tôi, không nhận tôi làm con nếu như tôi cưới anh.
 
Bố mẹ tôi cho rằng, con gái muốn hạnh phúc phải lấy người cao hơn mình một cái đầu. Tôi tốt nghiệp đại học thì phải lấy những người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, hoặc chí ít cũng phải lấy người có cùng bằng cấp là tốt nghiệp đại học, chứ không thể lấy người kém cỏi hơn mình được. Đàn ông mà kém cỏi ở thời đại này thì không thể kiếm ra nhiều tiền, để lo cho vợ cho con được.
 
Bố mẹ tôi còn nói, đàn ông kém vợ về trình độ thì cuộc sống gia đình sẽ không thuận, lúc ấy gia đình sẽ đảo lộn, người nói không có người nghe. Chồng không ra chồng, vợ không ra vợ.
 
Tôi biết bố mẹ tôi không cho tôi yêu anh cũng vì thương tôi, lo cho tôi nên mới muốn tôi lấy được người chồng giỏi giang, có trình độ để sau này đỡ vất vả. Nhưng lấy người đàn ông mình không yêu thì chẳng lẽ có hạnh phúc hay sao?. Tôi phải làm gì để bảo vệ tình yêu của mình đây, mong độc giả cho tôi lời khuyên.

Theo Đất Việt