Mẹ chồng bắt đi cửa sau vì 'ăn cơm trước kẻng', chú rể chơi lớn bế vợ phi thẳng vào nhà
Bất chấp sự can ngăn từ mẹ, chú rể liều mình kéo tay thậm chí bế ẵm cô dâu lao thẳng vào cửa trước.
Ai cũng đồng ý rằng ngày cưới là dịp trọng đại của đời người, nhất là phụ nữ. Không chỉ mong muốn mình xinh đẹp nhất trong ngày hôm ấy, họ còn hi vọng được nhà trai rước hỏi đàng hoàng, trọn vẹn nhất.
Thế nhưng "phép vua thua lệ làng", nhiều cô dâu gặp tình huống trái ngang khi về nhà chồng chỉ vì vướng vào quy định ngặt ngèo của…họ hàng hay chính mẹ chồng. Đó là câu chuyện của cặp chú rể, cô dâu trong đoạn video được chia sẻ dưới đây.
Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội.
Theo nhiều quan niệm cũ, nếu cô dâu lỡ "ăn cơm trước kẻng" thì ngày rước dâu không được phép đi cửa trước để tránh mang lại sự xui xẻo, tai ương cho nhà chồng.
Ở đây, cô dâu trong đoạn video dường như cũng lỡ mang bầu trước khi cưới. Chính vì thế, khi mẹ chồng biết chuyện, bà không cho phép cô vào nhà chồng bằng cửa trước. Bất chấp yêu cầu của mẹ, chú rể liều mình kéo tay cô dâu đi vào. Thậm chí khi bà lại gần ngăn cản, anh vẫn mặc kệ, bế ẵm cô dâu phi thẳng từ cửa trước vào nhà.
Video ngay sau khi đăng tải đã nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bức xúc bởi thời đại 4.0 mà vẫn còn có người mẹ chồng quan niệm cổ hủ như vậy.
Một số khác cảm thấy nể phục hành động của chú rể, mong rằng đôi trẻ sẽ trăm năm hạnh phúc. Nhưng cũng không ít người lo lắng về hành động của cặp vợ chồng trẻ. Cho rằng, họ có thể lách luật trót lọt ở hiện tại nhưng tương lai còn dài, ắt hẳn sẽ gặp nhiều thách thức bởi "sống chung với mẹ chồng".
Hiện câu chuyện và đoạn video trên thực hư vẫn chưa rõ nhưng trên thực tế ở một số vùng miền, dù xã hội phát triển vẫn còn tồn tại những hủ tục lạc hậu như thách cưới, cướp dâu, ma chay…gây ảnh hưởng tới đời sống của mỗi người. Việc anh chồng mạnh dạn làm điều mẹ không muốn được dân mạng vỗ tay hưởng ứng. Phụ nữ không cần đâu xa, chỉ cần người đàn ông bên cạnh yêu thương và hết lòng vì mình là đủ.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
11 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
35 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước