Mẹ chồng cấm bật điều hòa giữa nắng 40 độ, con dâu ở cữ tự tát mình
Người con dâu đang ở cữ nhưng lại bị mẹ chồng chèn ép, không cho bật quạt hay điều hòa, còn ép phải mặc áo dày.
Ở cữ là khoảng thời gian vô cùng quan trọng đối với mỗi sản phụ. Đây không chỉ là thời gian để người mẹ hồi phục sức khỏe sau khi sinh sản mà còn là thời điểm để chăm sóc và nuôi dưỡng đứa trẻ mới chào đời.
Thông thường, phụ nữ sau sinh sẽ ở cữ trong khoảng 1 tháng. Trong thời gian này, người phụ nữ phải kiêng cữ nhiều thứ. Tuy nhiên mới đây, câu chuyện về một người phụ nữ bị mẹ chồng chèn ép trong thời gian ở cữ sau sinh lại khiến nhiều người phẫn nộ.
Theo trang 163 đưa tin, câu chuyện xảy ra ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một đoạn video về người phụ nữ tự tát vào mặt mình nhiều lần khi đang ở cữ đã gây ra nhiều tranh cãi trái chiều trong cộng đồng mạng.
Theo đó, người phụ nữ này vừa mới sinh con nên đã được đưa về nhà chồng để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Trong khoảng thời gian ở cữ này, cô phải ở trong một căn phòng kín, không được tiếp xúc với người khác ngoài các thành viên trong gia đình.
Đây cũng là chuyện hết sức bình thường khi phụ nữ ở cữ, tuy nhiên một số vấn đề đã nảy sinh khiến người phụ nữ vô cùng áp lực và mệt mỏi.
Những ngày này, thời tiết nắng nóng như đổ lửa, có hôm lên đến xấp xỉ 40 độ C, ai cũng cảm thấy ngột ngạt và nóng nực chứ chưa nói đến sản phụ. Ấy vậy mà người phụ nữ này lại bị mẹ chồng ép phải mặc áo khoác dày, không được bật điều hòa hay bật quạt, nếu không nghe lời sẽ bị trách mắng thậm tệ.
Điều này khiến cô vô cùng khó chịu, mệt mỏi.
Người mẹ chồng nói với con dâu rằng những điều này cũng là để tốt cho sức khỏe của cô hiện tại và sau này, tuy nhiên bà ấy lại không hề quan tâm đến chuyện con dâu có thể chịu đựng được trong thời tiết nóng nực này hay không.
Người con dâu cũng cho biết rằng cô đi lấy chồng xa, không thể về nhà bố mẹ đẻ, cũng không dám tâm sự kể lể với họ vì sợ họ sẽ buồn lòng, lo lắng. Cô cũng không đủ tự tin để nói lý lẽ với mẹ chồng, chỉ có thể tự mình chịu đựng.
Có lẽ vì quá áp lực, chán nản và buồn bực, người phụ nữ này đã tự tay tát vào mặt mình nhiều lần, đồng thời gục xuống bật khóc nức nở, ôm đầu trong đau khổ và bất lực.
Hình ảnh này đã khiến rất nhiều người cảm thấy xót xa, thương cảm cho hoàn cảnh của người phụ nữ, đồng thời để lại nhiều bình luận:
"Phụ nữ sau sinh vô cùng nhạy cảm, không cẩn thận rất dễ sinh trầm cảm rồi gây ra nhiều chuyện đáng tiếc. Hy vọng những chuyện này không xảy ra với cô ấy".
"Dẫu người mẹ chồng có ý tốt nhưng lại không hề để ý tới cảm nhận của con dâu. Trong thời tiết này, đến người bình thường cũng chẳng chịu nổi nữa là sản phụ".
"Người chồng ở đâu trong những lúc thế này? Tôi chỉ thấy thương cho người phụ nữ yếu đuối và bất lực"...
Được biết, sau khi câu chuyện này gây xôn xao dư luận, người phụ nữ đã được bố mẹ đẻ đón về nhà chăm sóc trong khoảng thời gian ở cữ để đảm bảo sức khỏe và tâm lý ổn định.
Theo Phụ Nữ & Pháp Luật
-
4 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
6 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
10 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
11 giờ trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
15 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
16 giờ trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
1 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
1 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
1 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
1 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
2 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
-
3 ngày trướcBiết con dâu có ý định về ngoại chơi vào dịp nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng tìm mọi cách để cấm cản.
-
3 ngày trướcNếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc gia đình đã lâm vào cảnh tan nát.
-
3 ngày trướcĐối với cô dâu đó chỉ là dấu ấn của tuổi trẻ nhưng chú rể không thể chấp nhận.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước