Mẹ chồng cho ăn cơm cữ liền 1 tuần với trứng luộc, con dâu nghĩ ra một 'chiêu' lật ngược tình thế
"Cưới nhau được mấy tháng thì em mang bầu. Vì em yếu quá nên chồng bảo nghỉ việc ở nhà đợi sinh đẻ xong xuôi con cứng cáp rồi hẵng đi làm lại", người phụ nữ kể.
Đôi khi mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất khó để giải quyết. Có thể chỉ vì một chi tiết nào đó trong cuộc sống mà hai người không hợp nhau đã đủ để xảy ra mâu thuẫn thật rồi.
Các nàng dâu đi xa thì chẳng biết về ở cữ lâu ngày mới thấu hiểu được mẹ chồng khó tính ra sao. Trong trường hợp ấy phải giải quyết thế nào nhỉ?
Một nàng dâu kể câu chuyện trong nhà chồng, đọc xong ai cũng có những suy nghĩ khác nhau. Chuyện như sau:
"Hai đứa em cưới nhau rồi sinh sống ở thành phố, không về quê lập nghiệp nên em cứ nghĩ đời mình chẳng dính vào chuyện mẹ chồng nàng dâu. Em nghĩ vậy cũng có cơ sở bởi mẹ chồng không ưng em từ đầu.
Bà nhắm cho chồng một mối khác ưng ý gần nhà. Thế nhưng anh ấy lại gạt đi tất cả, đòi cưới em bằng được.
Ban đầu vì suy nghĩ không có chuyện sống chung cùng nhau nên có lẽ mâu thuẫn không gay gắt vậy nhưng đâu có phải.
Cưới nhau được mấy tháng thì em mang bầu. Vì em yếu quá nên chồng bảo nghỉ việc ở nhà đợi sinh đẻ xong xuôi con cứng cáp rồi hẵng đi làm lại. Chồng em kinh tế khá nên chuyện lo được cho hai mẹ con chẳng vấn đề gì.
Em nghỉ chơi liền mấy tháng rồi về quê chồng sinh em bé. Nói là quê nhưng cũng là một thành phố khác, tuy không sầm uất bằng thủ đô nhưng hiện đại, tiện nghi đầy đủ. Mẹ chồng em cũng buôn bán nên gia đình đâu có khó khăn gì đâu. Nhà có em chồng đang học trên thành phố nên thành thử 1 tuần đầu chồng cùng ở quê với em, sau đó thì ba bà cháu mẹ con chăm nhau thôi.
Bình thường đọc những bài tâm sự về mâm cơm cữ của các chị trên nhiều hội nhóm em không tin đâu nhưng cuối cùng chính bản thân em đã phải trải qua.
Được tuần đầu còn ăn móng gió hầm đủ loại chứ sau đó mẹ chồng cho em ăn trứng luộc nguyên tuần. Đại khái cũng có canh rau, hay chút lạc rang, ruốc bông gì đó nhưng thật sự cơm cữ liên tục có trứng em không nuốt nổi.
Em có nói khéo với mẹ đổi món thì bà kêu bận rộn, ai bán hàng cho mà chú tâm nấu với nướng. Bữa cơm cũng đủ xơ đủ đạm chứ ai ngược đãi gì đâu.
Em có chụp ảnh vài bữa ăn rồi mang chuyện đi tâm sự với chồng. Anh tỏ ra bàng hoàng lắm và bảo sẽ nói chuyện phải trái với mẹ. Thế nhưng em biết tính chồng mình nóng tính đùng đùng, biết đâu lại ảnh hưởng mối quan hệ gia đình nên mới bảo để em tự nghĩ cách.
Hôm sau, em bắt đầu lên mạng tra các món ăn tốt cho mẹ đẻ sau sinh rồi tìm chỗ order trong phố. Bữa đầu tiên em mua nhiều, đến cả 300-400 nghìn đồ ăn sẵn các món như chân giò hầm đủ vị, thịt rang, thịt gà, thịt bò... đủ cả chả thiếu thứ gì.
Hôm đó mẹ chồng về, em mời bà vào cùng ăn lại còn thoải mái nói rằng vì bà vất vả nên chồng em mới gửi thêm cho 20 triệu bảo đặt cơm cữ bên ngoài. Mẹ vất vả như thế, vừa buôn bán lại vừa nấu nướng thì khổ thân quá.
Lúc đó chồng em lại gọi điện qua luôn. Đại khái em cũng nói qua với anh rồi, anh sẽ bảo rằng ngày ngày mẹ đừng nấu nướng nữa, để em gọi đồ bên ngoài về ăn chứ mẹ bận rộn hàng quán giờ lại lo cơm nước cho mẹ đẻ cháu nhỏ, anh thấy thương lắm. 20 triệu đó chắc ăn uống cũng được 2 tháng, rồi anh sẽ gửi thêm tiền khi hết. Mẹ cứ yên tâm bán hàng.
Em cũng nghe ngóng được thấy bà bảo rằng không vất vả gì cả để mẹ nấu ăn. Nó thích ăn gì mẹ nấu ăn nấy chứ cứ gọi đồ ăn ngoài hàng xóm láng giềng khu phố mà biết thì lại xì xào nói ra nói vào.
Cúp máy, mẹ chồng quay sang nhìn em bảo: 'Thôi từ mai mẹ đóng hàng sớm hơn một chút rồi về nấu cơm. Con thích ăn gì mẹ làm món đó chứ gọi đồ ăn hàng ngày thế này vừa tốn tiền bố nó mà chắc gì đã đảm bảo. Ai đời ăn hết tháng chục triệu bao giờ. Hai đứa cất tiền đó còn lo tương lai. Cơm nước mẹ nấu'.
Thật em không ngờ cái cách bé xíu xiu đó mà khiến mẹ chồng thay đổi hẳn thái độ. Có lẽ bà xót con trai. Hơn nữa cũng nghe chồng em bảo để bà chăm dâu chăm cháu, cơm cữ ngày 3 bữa thì thương mẹ nên bà càng nghĩ lại.
Kể từ đó bà cũng tìm trên mạng những bữa cơm cho mẹ ở cữ rồi đầu tư vào nấu nướng hơn. Ngày nào chồng em cũng video call vào giờ cơm để hỏi han nữa. Anh cũng mừng ra mặt khi thấy em gỡ được khúc mắc trong lòng, ăn uống ngon miệng hẳn ra. Đôi khi chỉ cần một hành động thôi mà mang tới sự thay đổi không ngờ các chị ạ".
Đọc xong câu chuyện nhiều người cảm thấy cô con dâu vừa thông minh vừa may mắn. Cô đã có một màn xử lý vừa kín kẽ vừa khiến người ta không thể nào bắt bẻ được gì cả. Đôi khi những người mẹ chồng vẫn có khúc mắc trong lòng nhưng có lẽ sau tất cả họ vẫn có tình yêu thương dành cho con trai mình, cháu ruột mình. Cũng vì tình thương đó mà họ cố gắng đối xử thật tốt với con dâu - người vợ mà con trai đã chọn.
Trong cuộc sống, hãy cứ cư xử khéo léo trước mọi vấn đề. Đừng bao giờ vội vàng nóng giận khiến mọi sự hỏng bét hết nhé. Với mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu lại càng nên cẩn trọng hơn nữa!
Theo Tổ Quốc
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước