Mẹ chồng ép con dâu làm xét nghiệm ADN, lộ mặt bố chồng đồi bại
Một cô gái trẻ đang mang thai bị mẹ chồng kéo đến phòng khám, kiên quyết nói muốn xác định quan hệ huyết thống của thai nhi trong bụng con dâu.
Mới đây, bác sĩ sản phụ khoa Trầm Di, người Trung Quốc, đã chia sẻ trên một chương trình truyền hình về sức khoẻ một trường hợp hy hữu mà cô có cơ hội gặp và khám bệnh.
Theo bác sĩ Trầm, cách đây không lâu, cô từng tiếp một trường hợp lạ lùng. Một cô gái trẻ đang mang thai bị mẹ chồng kéo đến phòng khám, kiên quyết nói muốn xét nghiệm huyết thống, xác định quan hệ cha con của thai nhi trong bụng con dâu.
Khi hỏi ngọn nguồn, bác sĩ Trầm biết được mẹ chồng cô gái nghi ngờ cô ngoại tình, lừa dối con trai mình nên yêu cầu xét nghiệm ADN.
Thế nhưng, bác sĩ Trầm khuyên rằng, nên chờ đứa bé được sinh ra rồi mới xét nghiệm ADN, như vậy sẽ an toàn hơn.
Bác sĩ Trầm chia sẻ về trường hợp hy hữu mà cô gặp phải.
Sau một hồi thuyết phục, không khí căng thẳng giữa mẹ chồng và con dâu cuối cùng cũng được xoa dịu.
Nghĩ rằng sự việc đã qua, sau này, cô gái trẻ cũng quay lại phòng khám để khám phụ khoa vài lần. Thế nhưng, một ngày nọ, cô gái lại chủ động đưa con đến phòng khám, mong được kiểm tra quan hệ cha con.
Yêu cầu đột ngột khiến bác sĩ Trầm rất choáng váng, vội hỏi lý do và biết được sự thật đáng kinh ngạc.
Hoá ra, trong một lần chồng vắng nhà, cô gái đã bị bố chồng xâm hại, khi đó bố chồng uống rượu quá chén, cô không chống cự được. Vì muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình nên sau khi xảy ra chuyện, cô gái không dám hé răng với ai.
Không ngờ sau đó, cô lại phát hiện mình có thai và bị mẹ chồng nghi ngờ. Khổ tâm cực độ vì chính bản thân cũng không biết cha đứa trẻ là ai, cô quyết định xét nghiệm ADN để làm rõ mọi chuyện.
Bác sĩ Trầm cho biết, những trường hợp muốn xét nghiệm ADN đa phần đều có rạn nứt gia đình và những bí mật không thể chia sẻ.
Theo Kiến thức
-
10 phút trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
4 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
15 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
19 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
20 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
21 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
Tin tức mới nhất
-
10 phút trước
-
10 phút trước
-
40 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước