Mẹ chồng tương lai lén dụ con dâu uống thuốc tránh thai liều cao
Câu chuyện cô gái tiết lộ sự thật về mẹ chồng tương lai và lô thuốc bổ bà gửi cho cô khiến nhiều người kinh ngạc và bức xúc.
Cô gái đã gửi thư chia sẻ trên chương trình Survival đài KBS (Hàn Quốc). Cô này (gọi là A) cho biết cô đã rất háo hức chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân với bạn trai. Ngay từ lần đầu gặp mặt 1 năm về trước, anh đã chủ động tiếp cận và tỏ tình với cô.
Do bố mất sớm, bạn trai của A được mẹ một tay nuôi con khôn lớn. Con trai vừa dẫn bạn gái về ra mắt, bà đã rất vui mừng, lập tức đưa A đến gặp thầy bói. Tại đây, thầy bói đã phán bạn trai A đã may mắn chọn được bạn đời rất phù hợp. Nghe vậy, mẹ chồng tương lai của A cũng vô cùng vui mừng.
Sau đó, mẹ chồng tương lai còn gửi cho A một lá bùa hộ mệnh và thuốc bổ. Thời gian đó, cô phải làm rất việc rất nhiều nên cô rất cảm động khi nhận được món quà của mẹ bạn trai. A uống thuốc bổ đều đặn theo lời của mẹ chồng tương lai.
Tuy nhiên, A cảm thấy ngày càng mệt mỏi hơn. Ngoài ra, cô bị mất kinh trong gần 2 tháng nên quyết định đi khám phụ khoa kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ cho biết A không có bất kỳ vấn đề gì bất thường và hỏi liệu cô có đang uống thuốc gì hay không.
Sau khi kiểm tra thuốc bổ mà A đang dùng, bác sĩ liền giải thích khiến cô chết sững. Hóa ra, thứ mà mẹ bạn trai đưa cho A uống không phải thuốc bổ mà là thuốc tránh thai. Theo bác sĩ, nếu cô uống thuốc tránh thai thường xuyên thì sẽ dẫn đến tình trạng mất kinh
Ngay lập tức, A gọi điện cho mẹ bạn trai để hỏi cho ra lẽ thì nhận được thái độ dửng dưng. Bà giải thích: "Thầy bói nói rằng năm nay con trai mẹ không được có con. Nếu như con mang bầu, con trai của mẹ sẽ gặp phải tai ương, thậm chí là trả giá bằng cả tính mạng". Lời biện minh của bà như dội gáo nước lạnh vào mặt A.
Ngay sau đó, A quyết định chấm dứt mối quan hệ với bạn trai bởi cô không thể sống trong một gia đình có mẹ chồng thâm độc như vậy.
Câu chuyện của A không chỉ khiến khán giả mà MC của chương trình cũng bức xúc. Họ không hiểu sao trên đời lại có người ích kỷ đến vậy, đồng thời ủng hộ quyết định chia tay không nuối tiếc của A.
Theo Kiến thức
-
42 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
6 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
17 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
22 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
23 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
12 phút trước
-
50 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước