Mẹ chồng xúi con trai bỏ vợ, con dâu xin dân mạng lời khuyên
Ai mà chẳng từng làm con dâu vậy mà không ít mẹ chồng lại khó khăn, thậm chí khiến người ta phải ngao ngán...
Thường thì các vấn đề trong gia đình đều bắt nguồn từ sự mâu thuẫn, cãi vã giữa vợ chồng. Và đôi lúc, chuyện mẹ chồng – con dâu lại là “mồi lửa” dẫn đến ly hôn.
Mới đây, một phụ nữ chia sẻ lên mạng xã hội Reddit câu chuyện của bản thân có mẹ chồng hay xúi giục chồng ly hôn.
Cô cũng mong muốn xin lời khuyên của mọi người về cách giải quyết với người mẹ chồng khó chịu.
Trong bài viết có tiêu đề “Khi tôi có bà mẹ chồng quá bao bọc con trai”, cô bộc bạch những phiền muộn của bản thân về mối quan hệ giữa chồng và mẹ chồng.
“Bà luôn coi con trai như một đứa trẻ bé bỏng cần bảo bọc, trong khi anh ấy đã 23 tuổi rồi. Bà cho rằng tôi lấn át con bà vì tôi thường khuyến khích anh ấy ra khỏi nhà và tham gia các hoạt động bên ngoài”, cô vợ kể.
Mẹ chồng không vui khi cô con dâu thường đặt ra kế hoạch cho con trai và mọi chuyện căng thẳng hơn khi cả gia đình họ cùng tham gia một kỳ nghỉ kéo dài một tuần.
Cô con dâu cố gắng “lịch sự” và hỏi ý kiến mẹ chồng xem lịch trình mỗi ngày là gì, nhưng bà mẹ chồng vẫn không hài lòng.
Cô giải thích: “Bà vẫn không ưa khi tôi hỏi kế hoạch đi chơi từng ngày, vì có lẽ bà nghĩ tôi lại lên mặt lấn át. Khi tôi rủ chồng ra ngoài và tham gia các hoạt động thì không phải tôi cố tình đặt ra các kế hoạch mà chỉ là tôi thích các hoạt động đó và tôi rủ thêm anh ấy thôi”.
Cô cho rằng cách sống của gia đình chồng rất khác mình. Bởi vậy nên sau khi kết hôn, cô muốn chồng cùng hòa nhập để hai bên thấu hiểu nhau hơn.
Tuy nhiên, những việc do cô con dâu làm không khỏi khiến mẹ chồng thấy tức giận.
“Mẹ chồng là kiểu người chỉ thích ở nhà và điều đó đã ảnh hưởng lên tính cách chồng tôi. Bà chỉ muốn anh ấy sống trong một cái kén như vậy mãi thôi. Tôi rất không hài lòng nhưng vẫn cố gắng hòa nhập với gia đình chồng, và tôi chỉ thỉnh thoảng rủ anh ấy ra ngoài”.
Tuy nhiên, mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu không dừng lại ở đó.
Một lần, khi cô đưa chồng – là một quân nhân – đến quân khu nơi anh làm việc, mẹ chồng đã gọi cho anh và nói rằng không ai yêu anh nhiều như bà. Cô cảm thấy bị xúc phạm vì bà nghĩ cô yêu anh không đủ nhiều.
Còn nữa, nhớ lại trước ngày cưới của mình, mẹ chồng cũng dặn dò con trai rằng không bắt buộc phải tuân thủ nguyên tắc một vợ một chồng.
Tất cả những điều này khiến người vợ không chịu nổi. Việc mẹ chồng can thiệp quá sâu vào suy nghĩ của hai vợ chồng khiến cô cảm thấy chẳng được tôn trọng.
Cô còn tiết lộ mẹ chồng còn cho rằng cô lợi dụng anh để kiếm tiền, trong khi cô là trụ cột kinh tế trong gia đình và thu nhập của cô gấp đôi chồng. Cô đau khổ và bế tắc đến nỗi bật khóc.
Nhiều người để lại bình luận mong đưa ra được lời khuyên giúp ích cho cô.
Có người nhận định: “Người mẹ thường bao bọc con trai vì đó là hình thức mà bà dùng để kiểm soát được con họ.
"Thử làm ầm ĩ lên xem, hỏi bà mẹ chồng về chuyện đặt vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Ai mà chẳng từng làm con dâu. Thử hỏi khi còn làm dâu và bị mẹ chồng áp đặt nặng nề như thế thì tâm trạng mẹ chồng thế nào", một ý kiến mách nước.
Các ý kiến cũng chung nhận định rằng cô vợ này nên nói chuyện thẳng thắn với chồng mình. Suy cho cùng, chính chồng cô chứ chẳng phải ai khác có thể giải quyết toàn bộ mâu thuẫn.
Anh ta vững vàng với quan điểm của bản thân, có chính kiến riêng thì dù mẹ tác động thế nào cũng không đủ để ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân.
Chuyện hòa hợp giữa mẹ chồng nàng dâu không hề dễ dàng. Bởi vậy hai bên nên dành thời gian để dần dần thấu hiểu nhau hơn nữa để những định kiến, hiểu lầm sẽ mau chóng kết thúc.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
2 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
4 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
8 giờ trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
9 giờ trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
13 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
14 giờ trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
1 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
1 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
1 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
1 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
-
2 ngày trướcLo lắng con dâu di chuyển khó khăn sau sinh mổ, một người phụ nữ ở Trung Quốc thuê hẳn cần cẩu để đưa con dâu lên tầng 7 khi về nhà.
-
2 ngày trướcTối hôm đó, cô cố tình về sớm check camera. Linh hí hửng như sắp bắt được trộm. Nhưng khi màn hình mở ra thì cô á khẩu.
-
3 ngày trướcBiết con dâu có ý định về ngoại chơi vào dịp nghỉ lễ sắp tới, mẹ chồng tìm mọi cách để cấm cản.
-
3 ngày trướcNếu tôi không kịp thời phát hiện, chắc gia đình đã lâm vào cảnh tan nát.
-
3 ngày trướcĐối với cô dâu đó chỉ là dấu ấn của tuổi trẻ nhưng chú rể không thể chấp nhận.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước