Mẹ hẹn hò với tình trẻ kém 30 tuổi, cô gái nhờ dân mạng tư vấn
Bữa cơm đầu tiên với bạn trai của mẹ đã để lại ấn tượng không tốt đẹp trong lòng cô gái. Đến lần gặp thứ hai, người mẹ thông báo sẽ đăng ký kết hôn với trai trẻ khi anh tròn 20 tuổi.
Dcard đưa tin, một cô gái (giấu tên) sắp tròn 20 tuổi đến từ Đài Loan đã chia sẻ câu chuyện tình yêu lệch tuổi của mẹ trên một hội nhóm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Được biết, mẹ của cô gái đã gặp một anh chàng trên Internet vào cuối tháng 4. Khi người mẹ đề cập vấn đề này với con gái, cô nghĩ đối phương trạc tuổi mẹ là khoảng 50 tuổi.
Bố mẹ đã ly hôn được một thời gian nên cô gái không phản đối việc mẹ gặp gỡ người khác giới, nếu bà tìm được một người ở bên cạnh quãng đời còn lại thì cô cảm thấy rất yên lòng và vui mừng cho bậc sinh thành.
Một hôm, cô gái được mẹ gọi đến nhà ăn cơm, khi vừa bước vào cửa, cô nhìn thấy một chàng trai trẻ trạc tuổi đang ngồi trước TV chơi game. Cô chủ động chào hỏi đối phương nhưng anh chàng đã trợn mắt với vẻ mặt rất khó chịu. Cô cứ ngỡ là con trai của người đàn ông mà mẹ đang qua lại, nhưng người mẹ đã khẳng định đó là trai trẻ mà bà đang hẹn hò.
Cô gái cảm thấy sốc đã hỏi mẹ: "Mẹ chắc chứ? Anh ta nhìn có vẻ bằng tuổi con". Mẹ trả lời: "Mẹ thích cậu ấy nên đành chịu vậy. Anh ấy chỉ kém con một tháng tuổi".
Cả 3 người đã ăn tối trong bầu không khí rất ngại ngùng, cô không hài lòng về người tình của mẹ khi anh đối xử với cô như một người giúp việc. Chàng trai liên tục yêu cầu con gái của nhân tình cắt trái cây hoặc rửa bát. Sau đó, anh ngả ngớn ngồi trước TV và tiếp tục chơi game.
Trước khi rời đi, cô gái đã thẳng thừng chất vấn đối phương: "Xin lỗi, anh không có tay à? Anh không thể gọt hoa quả khi muốn ăn trái cây à? Anh có tư cách đối xử với tôi thế này sao?".
Bữa cơm đầu tiên với bạn trai của mẹ đã để lại ấn tượng không tốt đẹp trong lòng cô gái. Đến lần gặp thứ hai, người mẹ thông báo sẽ đăng ký kết hôn với trai trẻ khi anh tròn 20 tuổi.
Lúc này, cô gái hỏi mẹ: "Anh ta nuôi mẹ, hay là mẹ nuôi anh ta?". Người phụ nữ lớn tuổi say đắm trong tình yêu trả lời: "Mẹ nuôi anh ấy cũng được, anh ấy chỉ cần yêu mẹ là đủ".
Sau đó, bà kể ra một loạt ưu điểm của tình trẻ khi biết chiều chuộng phụ nữ lớn tuổi và hy vọng con gái có thể chúc phúc cho mối tình lệch tuổi của hai người.
Sau khi sự việc được đăng tải, cộng đồng mạng đều cho rằng cô gái cần cảnh tỉnh mẹ trước mối quan hệ đầy rủi ro với trai trẻ. Người phụ nữ đã 50 tuổi, trong khi tình trẻ chỉ khoảng 20, mối tình lệch tuổi khiến nhiều người hoài nghi mục đích thật sự của anh chàng khi tiếp cận người phụ nữ cô đơn đã ly hôn chồng.
Một số ý kiến cũng chỉ ra, thái độ của chàng trai đối với con gái của người tình cho thấy anh thiếu tôn trọng và không lịch sự với người xấp xỉ tuổi mình. Có ý kiến cho rằng, cô gái nên thận trọng và cảnh giác trước nhân tình của mẹ, bởi anh có thể châm ngòi gây chia rẽ mối quan hệ giữa hai mẹ con.
Một số người bình luận:
- Không biết mẹ của bạn đã mãn kinh chưa? Nếu bà ấy kết hôn và cưới trai trẻ, nhất định họ sẽ sinh cho bạn một người em kém 20 tuổi và ép bạn nuôi như truyền thông từng đưa tin.
- Anh ấy trạc tuổi nhưng sai vặt bạn như osin, tại sao người mẹ có thể hẹn hò với đàn ông thiếu lịch sự như vậy?
- Trai trẻ có công việc không? Tôi cảm giác như anh ta đang tìm kiếm phú bà bao nuôi.
Theo VTC
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
22 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.