Một câu chuyện hiếm gặp nhưng đầy xúc động vừa xảy ra tại huyện Tung Minh, TP Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Một cậu bé 9 tuổi đã nhanh trí gọi điện báo cảnh sát cầu cứu khi mẹ bất ngờ ngất xỉu vì quá tức giận trong lúc kèm con làm bài tập.

Saostar cho biết, theo truyền thông địa phương, Công an huyện Tung Minh nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ một bé trai 9 tuổi. Trong điện thoại, giọng cậu bé run rẩy nhưng rõ ràng: "Mẹ cháu thở rất khó, trong nhà chỉ có cháu và em gái vài tháng tuổi. Xin các chú cảnh sát giúp mẹ cháu với!".

Không chỉ vậy, cậu bé còn bình tĩnh mô tả chi tiết đường vào nhà: “Đi xuống con dốc, qua hai ngã rẽ, tới ngã cuối rồi rẽ trái là tới nhà cháu”.

Sự chính xác và điềm tĩnh của cậu khiến lực lượng chức năng đặc biệt ấn tượng. Ngay lập tức, công an vừa liên hệ trung tâm cấp cứu 120, vừa hẹn gặp cậu bé tại cửa hàng đầu ngõ.

Khi đến điểm hẹn, cảnh sát gọi hỏi: “Cháu thấy chú chưa?”, cậu bé đáp ngay: “Thấy rồi ạ!”. Dưới sự dẫn đường của cậu, lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận căn nhà, nơi người mẹ đang gục bên ghế sofa, thở gấp, tay co quắp như bị chuột rút.

Mẹ ngất xỉu, nhiễm kiềm hô hấp vì quá tức giận khi dạy con học. Ảnh minh họa AI.

Mẹ ngất xỉu, nhiễm kiềm hô hấp vì quá tức giận khi dạy con học. Ảnh minh họa AI.

Cảnh sát kịp thời ngắt điện, tắt bếp than để tránh nguy hiểm, đồng thời trấn an hai đứa trẻ: “Không sao đâu, bác sĩ sắp tới rồi”. Khi được hỏi nguyên nhân, cậu bé ngập ngừng nói: “Mẹ bảo con làm bài tập chưa tốt, rồi mẹ tức quá nên thở không nổi”.

Bác sĩ sau đó chẩn đoán người mẹ bị nhiễm kiềm hô hấp – tình trạng rối loạn cân bằng axit–bazơ do thở quá nhanh, thải ra quá nhiều CO₂, thường xảy ra khi căng thẳng hoặc xúc động mạnh.

Nếu nhẹ, người bệnh có thể tự hồi phục bằng cách bình tĩnh lại, hít thở chậm; nhưng trong trường hợp ngất xỉu, co giật hay rối loạn nhịp tim, cần can thiệp y tế khẩn cấp.

Cảnh sát Đổng Khai Kiện chia sẻ: “Cậu bé rất thông minh và bình tĩnh. Khi tôi hỏi vì sao biết gọi 110, cháu trả lời: ‘Thầy dạy pháp luật ở trường nói, gặp khó khăn thì tìm cảnh sát’”. Nhờ phản xạ nhanh nhạy của cậu, người mẹ đã được cứu kịp thời và hiện sức khỏe ổn định. “Anh hùng nhí” này nhận được vô số lời khen từ cộng đồng mạng bởi sự dũng cảm và hiểu biết.

Trước đó, dư luận Trung Quốc cũng từng xôn xao với nhiều trường hợp phụ huynh ngất xỉu vì áp lực điểm số của con.

Tại Hoài Nam (An Huy), một người mẹ phải nhập viện sau khi biết con gái lớp 3 chỉ đạt 92/100 điểm môn Toán vì sai một phép tính đơn giản. Sự tức giận và tiếc nuối quá mức khiến bà bị thiếu oxy não, ngất xỉu.

Câu chuyện đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh một số người thông cảm với phản ứng của người mẹ, không ít người chỉ trích, phụ huynh này đang đặt nặng vấn đề điểm số của con. Về phía gia đình, người bố cho hay, vợ phản ứng như vậy vì cảm thấy tiếc nuối và kỳ vọng lớn hơn vào con.

Sau khi biết mẹ phải nhập viện vì điểm thi của mình, bé gái sợ đến bật khóc, hứa với mẹ sẽ học tập chăm chỉ và không mắc sai lầm tương tự. 

Chia sẻ với Sohu, một chuyên gia tâm lý cho rằng, việc đặt nhiều kỳ vọng vào trẻ cùng khả năng chịu áp lực kém của phụ huynh sẽ gây hậu quả khó lường. Trong quá trình học tập và trưởng thành của con nếu bố mẹ quá khắt khe về thành tích có thể phản tác dụng. Sự tức giận của người mẹ trong vụ việc này, bắt nguồn từ nỗi lo thái quá về thành tích của con.

Hay một phụ huynh ở Nam Dương (Hà Nam, Trung Quốc) cũng ngất xỉu khi đang dạy con gái lớp 1. Sau nhiều lần hướng dẫn con đọc âm tiết nhưng vẫn không phát âm chuẩn, người bố đã tức giận không thể kiểm soát cảm xúc, gây ra tình trạng thiếu oxy trong não, từ đó xuất hiện triệu chứng nôn mửa, tức ngực và toàn thân run rẩy. Lập tức, người bố phải nhập viện trong đêm để theo dõi, theo Vietnamnet.

Theo Người Đưa Tin