Nữ sinh giao gà bị hãm hiếp, sát hại ở Điện Biên

Mẹ nữ sinh giao gà bị tuyên 20 năm tù, vẫn một mực kêu oan: 'Tôi mà buôn ma tuý thì có chết cũng không ân hận'

Kết thúc phiên xét xử ngày 27/11, bà Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh giao gà nói lời sau cùng: "Mong tòa xem xét rút hồ sơ điều tra lại, để bị cáo được minh oan. Tôi mà buôn ma túy thì có chết cũng không ân hận".

Chiều 27/11, TAND tỉnh Điện Biên đã kết thúc phiên xử Trần Thị Hiền (SN 1975, mẹ nữ sinh giao gà bị hãm hiếp, sát hại ở Điện Biên) và các đồng phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

 
Mẹ nữ sinh giao gà nói lời cuối cùng.

Trước khi kết thúc phiên xét xử, tòa cho các  bị cáo được nói lời sau cùng:

Người đầu tiên là Bùi Văn Công: "Bị cáo xin quý toà giảm án cho vì trong quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo có đơn tố giác và thành khẩn khai báo. Mong HĐXX giảm án cho bị cáo để bị cáo có thể về với gia đình".

Tiếp đến, bị cáo Lường Văn Hùng, bị cáo Lường Văn Hùng nói mong HĐXX xem xét vì gia đình khó khăn.

Riêng bị cáo Thu bị cáo xin HĐXX xem xét kỹ lưỡng công bằng cho bị cáo.

Còn Vì Văn Toán cho rằng gia đình có công với cách mạng nên mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Mẹ nữ sinh giao gà bị tuyên 20 năm tù, vẫn một mực kêu oan: Tôi mà buôn ma tuý thì có chết cũng không ân hận-1
Tòa bác đơn kêu oan của mẹ nữ sinh giao gà

Trần Thị Hiền khi đứng trước bục khai báo, bà ta lạc giọng nói mong HĐXX xem xét rút lại hồ sơ để điều tra lại vụ án, từ đó giúp được minh oan cho bị cáo. 

“Tôi mà buôn bán ma tuý thì tôi chết cũng không hối hận vì cái đó là cái chết trắng. Bọn chúng hút hít mà giết con tôi, tôi mong HĐXX minh oan cho tôi để tôi đi tìm công lý. Tôi mong hai luật sư sát cánh cùng tôi, trăm sự nhờ chủ toạ, hai luật sư. Gia đình tôi bây giờ chỉ còn bóng đen, mất Tết, không còn gì?"", mẹ nữ sinh giao gà tha thiết nói. 

Bị cáo Trần Thị Hiền mong muốn HĐXX giúp đỡ điều tra lại vụ án để đòi lại công bằng cho bị cáo: "Nếu tôi có buôn bán ma túy thì tôi chết cũng xứng đáng".

Mẹ nữ sinh giao gà bị tuyên 20 năm tù, vẫn một mực kêu oan: Tôi mà buôn ma tuý thì có chết cũng không ân hận-2
Bà Trần Thị Hiền bị tuyên án 20 năm tù, vẫn một mực kêu oan

Sau khi nghị án và nghe các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX đã bác yêu cầu đề nghị trả hồ sơ điều tra lại hành vi của bị cáo Trần Thị Hiền và các luật sư bào chữa.

Thẩm phán Nguyễn Trọng Đoàn đọc quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo Khoản 4, Điều 194 Bộ luật Hình sự 1999.

Bị cáo Vì Thị Thu án chung thân; Lường Văn Hùng lĩnh án chung thân. Còn Bùi Văn Công cũng chịu án 20 năm tù.

Riêng Vì Văn Toán lĩnh án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 7 năm tù tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt bị cáo này phải chấp hành là tù chung thân.

Mẹ nữ sinh giao gà bị tuyên 20 năm tù, vẫn một mực kêu oan: Tôi mà buôn ma tuý thì có chết cũng không ân hận-3
5 bị cáo nghe tòa tuyên án

Mẹ nữ sinh giao gà bị tuyên 20 năm tù, vẫn một mực kêu oan: Tôi mà buôn ma tuý thì có chết cũng không ân hận-4
Vì Văn Toán bị tuyên án chung thân

Mẹ nữ sinh giao gà bị tuyên 20 năm tù, vẫn một mực kêu oan: Tôi mà buôn ma tuý thì có chết cũng không ân hận-5
Vì Thị Thu nhận án chung thân

Mẹ nữ sinh giao gà bị tuyên 20 năm tù, vẫn một mực kêu oan: Tôi mà buôn ma tuý thì có chết cũng không ân hận-6
Lường Văn Hùng chung thân

Mẹ nữ sinh giao gà bị tuyên 20 năm tù, vẫn một mực kêu oan: Tôi mà buôn ma tuý thì có chết cũng không ân hận-7
Bùi Văn Công 20 năm tù

DT (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet


mẹ nữ sinh giao gà bị bắt Nữ sinh giao gà bị sát hại

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao

Bạn đang xem bài viết trong sự kiện: Nữ sinh giao gà bị hãm hiếp, sát hại ở Điện Biên