Vừa rồi khi chúng em đi công việc về, mẹ đã chặn đường dùng đá đập xe và chửi anh ấy thậm tệ. Mẹ cũng sỉ nhục hai đứa em không thương tiếc.
Hỏi:
Chào chị Tâm An!
Em năm nay 22 tuổi, sống trong gia đình có ba mẹ đã li dị. Ba em là người miền Bắc, mẹ em là người miền Nam.
Mẹ em suốt ngày cờ bạc, lấy trộm tiền của em để chơi trò đỏ đen. Nhiều lần bà còn lấy xe em đang đi học đi làm để cầm lấy tiền đánh đề. Rất nhiều lần em cất tiền cũng bị mẹ lấy cắp. Thời gian gần đây do mất tiền rất nhiều, em quyết định không cho mẹ tiền mỗi tháng nữa.
Em yêu anh - một chàng trai người miền Bắc. Anh làm xây dựng và sinh năm 1984. Chuyện của chúng em được anh em, người thân của anh biết và đồng ý. Ba mẹ anh cũng biết chuyện nhưng Tết này tụi em mới ra mắt nhà anh. Và hai đứa dự định sang năm sẽ làm lễ cưới.
Mẹ em suốt ngày cờ bạc, lấy trộm tiền của em để chơi trò đỏ đen
Về phía gia đình em, ba và bên nội cũng biết và chấp thuận. Riêng mẹ và bên ngoại không chấp thuận mối quan hệ này. Mẹ bảo em không được lấy người Bắc, nếu muốn lấy thì lấy chồng Hàn quốc, không thì đợi dì em ở Mỹ làm mai mối.
Nhưng em không thể làm vậy vì chúng em yêu nhau thật lòng đã được 2 năm. Vừa rồi khi chúng em đi công việc về, mẹ đã chặn đường dùng đá đập xe và chửi anh ấy thậm tệ. Mẹ cũng sỉ nhục hai đứa em không thương tiếc.
Khi em ôm mẹ lại để anh ấy về, mẹ gọi điện cho dì em lên. Dì và mẹ lại tiếp tục sỉ nhục, nói em thậm tệ giữa đường để mọi người đi đường thấy. Em đã phải nhờ người đi đường gọi công an tới giúp.
Giờ, em cảm thấy hụt hẫng và bị ám ảnh bởi đêm đó. Em không thể tưởng tượng được 1 người mẹ lại có thể làm vậy đối với con gái. Từ nhỏ tới lớn, mẹ không lo cho em, chỉ toàn làm khổ em và ba. Thế mà giờ lại ngăn cản hạnh phúc của em, làm nhục em trước mọi người.
Em định ra riêng nhưng anh nói em cố gắng chịu đựng thêm rồi sẽ tính tiếp. Nhưng nếu mẹ cứ phá như vậy em e sẽ không tổ chức cưới được. Em tính sẽ đăng kí kết hôn và về quê ra mắt họ hàng 2 bên. Em đã làm đơn trình bày sực việc lên chính quyền địa phương nhưng vẫn còn phân vân không biết có nên nộp không?
Xin chị cho em lời khuyên và nên giải quyết như thế nào?
(Hoa Quỳnh)
Chị Tâm An trả lời:
Em thân mến!
“Những thử thách trong cuộc sống thường làm nổi bật khả năng lớn lao trong mỗi con người”. Chị tin mỗi khó khăn sẽ làm cho em mạnh mẽ hơn và sẽ đủ vững vàng để vượt qua nó.
Mẹ em đang ngăn cấm em đến với người bạn trai kia chỉ vì anh ấy là người Bắc là điều không công bằng. Cũng có thể vì tâm lý bà đã lấy chồng người Bắc và sống không hạnh phúc nên bà quyết ngăn cản con gái cho bằng được.
Có vẻ như, tâm lý vùng miền hiện giờ vẫn còn ăn sâu vào tâm thức của rất nhiều người và điều này đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến các ứng xử cũng như chuyện tình cảm của nhiều cặp đôi. Nhưng thực tế, chúng ta chỉ có thể đánh giá được con người qua tính cách, lối sống, đạo đức.
Chúng ta không thể đem thước đo vùng miền hay bất cứ điều gì để áp đặt hay nhận xét về bất cứ ai. Có thể là bà vẫn lo lắng cho em và không muốn em khổ. Tuy nhiên bà cũng không có quyền can thiệp vào hôn nhân của em vì chính em là người quyết định hôn nhân và lựa chọn người bạn đời của mình.
2 năm tìm hiểu và yêu nhau, chị chắc em đã tìm hiểu rất kỹ về con người của anh ấy nên chị tin vào những quyết định của em cũng như những kế hoạch em sẽ làm. Chị cũng tin, em không muốn làm tổn thương mẹ mình. Nhưng ngược lại vì mẹ em quá áp đặt và làm tổn thương em nên em đang băn khoăn về hướng giải quyết.
Em ạ, trong trường hợp mẹ em đã có những hành động áp đặt khiến cho tình cảm cũng như cuộc sống của cả hai bị ảnh hưởng, em có thể nhờ đến chính quyền địa phương giúp đỡ như em đã từng làm.
Chị không rõ là ba em và bên nội ngoài việc ủng hộ em thì có thể làm gì được cho em trước sự phản đối quyết liệt của mẹ không? Nhưng sự đồng ý của họ cũng là điều rất quan trọng để giúp các em có thêm động lực cố gắng.
Ngoài ra em nên chủ động với anh ấy bàn bạc về kế hoạch của các em và những khó khăn nếu mẹ vẫn tiếp tục phản đối để cả hai cùng có cách ứng phó cho phù hợp!