Cuối tháng 6 năm ngoái, Midu nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, người thân, người hâm mộ khi tổ chức tiệc cưới xa hoa với Trần Duy Minh Đạt - một thiếu gia ngành nhựa.

Kể từ sau khi kết hôn, người đẹp cũng chăm chỉ chia sẻ về cuộc sống vợ chồng son lên mạng xã hội. Đó có thể là những chuyến du lịch lãng mạn, những lần tay trong tay đi tham dự sự kiện,... hay đơn giản là ở nhà tận hưởng những niềm vui nhỏ bên nhau.

Clip Midu chia sẻ khoảnh khắc bình yên bên chồng thiếu gia gây chú ý lớn.

Điển hình như mới đây trên kênh TikTok cá nhân, nữ diễn viên khoe khoảnh khắc "đập hộp" một món quà nhỏ do anh nhà tặng. "Niềm vui nho nhỏ", cô viết.

Trong hình ảnh được chia sẻ, Midu diện đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên thần thái xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ. Sau khi vợ "khui" quà xong, Minh Đạt cẩn thân sắp xếp các món đồ để "nóc nhà" có thể chụp lại những bức hình ưng ý.

Qua đây có thể thấy Minh Đạt chiều vợ số 2 thì hiếm ai dám nhận số 1. Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người bày tỏ sự ghen tị về cuộc sống giản dị nhưng đầy ắp hạnh phúc của người đẹp SN 1989.

Midu trượt tay để lộ thái độ lạ của chồng thiếu gia khi ở nhà cùng vợ
Cặp đôi đã có gần 1 năm chung nhà.

Tính đến nay Midu và ông xã đã có gần một năm chung nhà. Nữ diễn viên lớn hơn nửa kia 1 tuổi. Minh Đạt là con trai của chủ tịch tập đoàn nhựa nổi tiếng, có học vấn “khủng”, tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính và Quản lý (Đại học Virginia) và Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh (Đại học California) tại Mỹ.

Sau khi kết hôn, Midu được ông xã cưng chiều. Minh Đạt thường đưa vợ đi du lịch khắp trong và ngoài nước, thường chuẩn bị những món quà, buổi tiệc lãng mạn vào những dịp kỷ niệm.

Theo tiết lộ của nữ diễn viên, Minh Đạt là người trưởng thành, hiền lành và cho cô cảm giác an toàn. Khi ở bên ông xã, nữ diễn viên cảm nhận được tình yêu chân chính. 

Midu trượt tay để lộ thái độ lạ của chồng thiếu gia khi ở nhà cùng vợ
Hôn nhân viên mãn của Midu khiến bao người ngưỡng mộ.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn bao người ước, Midu từng tâm sự: "Hôn nhân không cần rực rỡ pháo hoa, chỉ cần âm thầm như ngọn đèn trong đêm, không rực rỡ nhưng chính là ánh sáng.

Cái gọi là đúng người - không phải là người ấy hoàn hảo mà là người khiến bạn cảm thấy mọi thứ đều tự nhiên và dễ chịu, như thể 2 mảnh ghép được định sẵn từ lâu".

An
Theo Thương Trường