Mỗi lần cãi nhau, chồng 'cao thủ' lại mang ảnh cưới ra 'hành', vợ giận đến mấy cũng xuôi
Không hiểu ai mách nước hay anh chồng này tự nghĩ ra mà chiêu thức này lại có hiệu quả đến vậy.
Vợ chồng giận nhau trong cuộc sống là chuyện bình thường. Có người giận cả tháng không nói chuyện rồi đến khi 1 trong 2 muốn làm lành lại không biết làm cách nào để mở lời trước. Có người thì muốn vợ nguôi giận nhưng cũng chẳng nghĩ được cách gì để vợ cười.
Nếu chưa biết chiêu thức thì bạn phải nghiên cứu ngay cách làm của anh chồng trong câu chuyện này. Phải nói là một đòn chí mạng khiến vợ của anh không những hết giận mà còn nở nụ cười tươi như hoa.
Số là, cô vợ kể mỗi lần giận nhau, dù chuyện lớn chuyện nhỏ thì chồng cũng chỉ làm một việc, lôi ảnh cưới ra lau đi lau lại cho vợ nhìn thấy. Dù có tức giận đến mấy mà nhìn hành động này của chồng, đảm bảo không bà vợ nào giận được lâu. Cô vợ trong câu chuyện này cũng vậy. Đang cơn điên nhưng quay sang thấy chồng cứ cần mẫn lau ảnh cưới, cô vừa tức vừa buồn cười.
"Vợ chồng thì không tránh được đôi lúc giận nhau, cãi nhau nhưng mỗi lần xảy ra "chiến tranh lạnh" với nhau, mắng cho chồng dỗi thì y như rằng ông chồng mình lôi ảnh cưới ra, hì hụi cầm khăn lau rất cẩn thận, sướt mướt như khóc đến nơi rồi...
Hỏi các bạn cãi nhau với chồng mà chồng cứ ra lau ảnh cưới để nịnh thì làm sao hả mọi người? Giận đến mấy nhìn vẫn thấy buồn cười! Không tha thứ không được ý", chị vợ kể.
Hình ảnh sau khi đăng tải đã thu hút lượt like lớn và nhiều bình luận từ phía cư dân mạng. Phải nói là anh chồng này quá cao thủ khi nghĩ ra chiêu thức này. Nếu không phải một người có "tầm" và hiểu vợ, hiểu tâm lý phụ nữ thì anh sẽ không bao giờ nghĩ được cách làm cho vợ nguôi giận hiệu quả như thế.
Phụ nữ dù thế nào thì vẫn luôn trân trọng hôn nhân, trân trọng gia đình. Dù có giận nhau đến mấy mà nhìn thấy bức ảnh cưới ấy, bao kỉ niệm lại ùa về, lại nhớ ngày yêu nhau, vì sao mà cưới. Vậy nên cách làm của người chồng đã mang lại hiệu quả tuyệt đối. Nắm được điểm yếu của vợ, mỗi lần vợ giận là chồng lại mang ảnh ra lau. Vậy là dường như chẳng có cuộc cãi vã nào dài quá 1 ngày trừ khi chồng muốn giận thêm.
Được biết, hình ảnh này đã được chia sẻ cách đây rất lâu nhưng sau khi được dân mạng "đào mộ" lại, bức ảnh lại tạo nên một làn sóng lớn. Có lẽ câu chuyện quá dễ thương, người chồng quá hài hước và cao thủ nên mới được dân mạng tán thưởng nhiệt tình. Sau bài viết này có thể rất nhiều anh chồng sẽ học theo để làm lành mỗi khi vợ giận.
Thanh Anh
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
21 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.