Mối tình từ thời đại học của vợ chồng tân tổng thống Hàn Quốc
Tân Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung Sook lần đầu gặp chồng tại đại học. Bà cùng chồng trải qua nhiều sóng gió trước khi ông Moon Jae In trở thành tổng thống Hàn Quốc.
Moon Jae In (trái) và vợ Kim Jung Sook khi cả hai còn là sinh viên đại học. Tân Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung Sook lần đầu gặp chồng tại Đại học Kyunghee ở Seoul vào những năm 1970. Khi đó, ông Moon Jae In đang theo học ngành luật trong khi bà Kim theo học ngành âm nhạc. Theo Yonhap, một sinh viên khóa trên đã giới thiệu họ với nhau. Người này đã mô tả ông Moon có ngoại hình giống nam diễn viên người Pháp Alain Delon. Ảnh: Reuters.
Quan hệ của họ tiến triển sau cuộc biểu tình chống lại Cựu tổng thống Park Chung Hee, cha của tổng thống bị phế truất Park Geun Hye. Bà Kim khi đó đã chăm sóc cho ông Moon, người bị tấn công bằng hơi cay khi tham gia cuộc biểu tình. Ông Moon Jae In và bà Kim Jung Sook kết hôn vào năm 1981. Ảnh: Reuters.
Ông Moon Jae In và vợ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống tại điểm bỏ phiếu ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 9/5. Kim Jung Sook trở thành người ủng hộ, bạn đồng hành và cố vấn thân thiết nhất trong suốt sự nghiệp chính trị sóng gió của ông Moon với vai trò nhà hoạt động sinh viên, luật sư nhân quyền, trợ lý tổng thống và chính trị gia đảng đối lập. Ảnh: Bloomberg.
Ông Moon Jae In và phu nhân Kim Jung Sook đến dự lễ nhậm chức tổng thống tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 10/5. Khi còn là sinh viên luật, ông Moon từng bị bắt giam 2 lần vì dẫn đầu các cuộc biểu tình vì dân chủ chống đối chính phủ. Ông cũng bị buộc phải nhập ngũ sau khi ra tù. Ảnh: Bloomberg.
Ông Moon Jae In và phu nhân Kim Jung Sook bước vào tòa nhà Quốc hội để dự lễ nhậm chức tổng thống tại Seoul ngày 10/5. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống ngắn ngủi nhưng căng thẳng kéo dài 60 ngày, bà Kim đã nhận được sự tín nhiệm rộng rãi khi góp phần thúc đẩy sự ủng hộ cho chồng bà ở khu vực tỉnh Jeolla, phía tây nam Hàn Quốc. Tại đây, bà được đặt biệt danh "người phụ nữ vui tính" vì tính cách dễ mến và dễ trò chuyện của bà. Trợ lý của ông Moon nói rằng tính cách của bà Kim đã giúp làm dịu bớt cá tính mạnh mẽ của tổng thống. Ảnh: Getty.
Tổng thống Moon Jae In và phu nhân Kim vẫy tay chào mọi người khi tới phủ tổng thống ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 10/5. Khi được hỏi về vai trò của bà sau khi trở thành đệ nhất phu nhân của Hàn Quốc, người phụ nữ 62 tuổi này nói: "Tôi muốn sẽ vẫn là chính mình, giống như tôi vẫn luôn như vậy. Một đệ nhất phu nhân có thể giao tiếp với mọi người, giống như mọi người, tôi gọi đó là phong cách Kim Jung Sook". Ảnh: Reuters.
Ông Moon và bà Kim ngồi nghỉ trên dãy núi phía sau nhà riêng của họ tại Seoul, Hàn Quốc. Vợ chồng họ có 2 người con. "Chồng tôi từng nói sau khi trở thành tổng thống, ông ấy muốn có thể đi qua Quảng trường Gwanghwamun trên đường về nhà sau giờ làm việc để uống một chút rượu soju với mọi người. Giống như ông ấy, tôi muốn đi mua sắm ở các cửa hàng tạp hóa trong chợ Namdaemun", bà Kim nói với Korea Herald. Ảnh: Reuters.
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc và tương lai mới cho bán đảo Triều Tiên Ngay từ khi tranh cử, Tổng thống đắc cử Moon Jae In đã gây nhiều tranh luận khi khẳng định chính sách mềm mỏng hơn và tăng cường đối thoại với Triều Tiên trong tương lai.
Theo Zing
-
3 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
6 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
17 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
19 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước