Một người đã hứa hẹn ở bên bạn cả đời rồi lại đổi thay, thì đừng tiếc nuối làm gì…
Lời hứa vốn dĩ cũng chỉ là lời hứa nếu như không có người thực sự muốn biến nó thành sự thật.
Con trai có trăm nghìn câu hứa khi yêu. Nhưng con gái khôn sẽ chỉ tin một ít, chừa ra một chỗ để không phải thất vọng và quá khổ đau. Lời hứa vốn dĩ cũng chỉ là lời hứa nếu như không có người thực sự muốn biến nó thành sự thật.
Trong tình yêu, hứa được coi như là việc đương nhiên, là thứ không thể thiếu. Đôi khi nó chỉ là một câu cửa miệng mà con trai dành cho người con gái mình yêu. Làm hay không, cứ chờ thời gian đã.
Con gái khổ là khi quá tin vào những lời hứa thủy chung, trọn đời bên em để đến khi thấy anh tay trong tay với người khác, em đau lòng khóc mãi không ngừng. Vì cảm thấy bị phản bội một cách trắng trợn, vô lương tâm.
Tin vào lời anh ấy nói rằng, cả đời này anh sẽ chẳng lấy ai ngoài em, anh sẽ nguyện bên em suốt cuộc đời, lập gia đình cùng em. Anh là người đàn ông không hoàn hảo nên chỉ mong em, bỏ qua những điểm yếu của anh và chấp nhận anh.
Thế nhưng, một ngày, bạn nhận ra, những lời nói đó chỉ là viển vông, không thể chấp nhận được. Người ta đang vui vẻ với cô gái khác và chia tay bạn một cách đau đớn với lý do, chỉ vì không yêu.
Sự phản bội ấy như dao cứa vào tim bạn. Và bạn chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên được thứ tình yêu dang dở ấy. Có người vì hận, vì không thể quên mà dùng cả đời để nhớ. Có người vì không đành lòng chia tay mà níu kéo ỉ ôi.
Dừng lại đi tất cả. Một người đàn ông đã không còn yêu bạn nữa, sẵn sàng chà đạp lên nỗi đau của bạn, rũ bỏ tình yêu của bạn dù đã từng hứa hẹn đủ điều, đó là người không xứng đáng.
Khi tình yêu đã cạn, con người ta có thể làm mọi thứ để khiến chúng bị tiêu diệt. Và khi người ấy có người mới, đối với họ, bạn chẳng có nghĩa lý gì. Bạn chỉ tự gặm nhấm nỗi cô đơn và viển vông hi vọng rằng, anh ta vẫn đang còn yêu mình, hay vẫn một chút nào nhớ tới mình.
Quên đi, vì trên đời này chẳng có thứ gì vĩnh cửu cả, tình yêu cũng vậy. Đừng biến mình thành nô lệ của tình yêu!
Tóc May
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
14 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
17 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
19 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
20 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
23 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước