Mua rau củ quả chất đầy nhà rồi quên chế biến, các 'gái đảm' nhận hậu quả khôn lường

Có vẻ người bán hàng "chiều các cô quá nên các cô hư phải không?". Ăn không hết nhưng tích trữ thì... cả đống.

Thói quen muôn đời của các mẹ, các chị là cứ thấy thực phẩm bán giá rẻ ngoài chợ là đổ xô đi mua về tích trữ, chẳng cần biết có sử dụng hết hay không? Nhưng có vẻ người bán hàng "chiều các cô quá nên các cô hư phải không?". 

Vì mua quá nhiều rau củ quả, nhưng thiếu cách bảo quản kĩ nên các chị em đã phải gánh chịu nhiều sự việc dở khóc dở cười như dưới đây. 

Mua rau củ quả chất đầy nhà rồi quên chế biến, các gái đảm nhận hậu quả khôn lường-1
  Một thanh niên chia sẻ hậu quả của việc tích trữ thực phẩm theo phong trào mùa dịch COVID-19. Người còn chưa cao thêm được phân nào nhưng su su đã mọc quá đầu rồi. Ờ thôi thì vừa có trái vừa có ngọn để xào nhỉ?

Mua rau củ quả chất đầy nhà rồi quên chế biến, các gái đảm nhận hậu quả khôn lường-2
Đây là củ cải khổng lồ trong truyền thuyết hay gì? Đúng là "có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở. Vô tình cắm liễu, liễu xanh rì và đầy tính nghệ thuật".

Mua rau củ quả chất đầy nhà rồi quên chế biến, các gái đảm nhận hậu quả khôn lường-3
Tưởng đã làm mẹ đơn thân của một rổ mỡ tích ở bụng rồi. Nay còn làm mẹ của đàn chim cút lộn này nữa, chắc chẳng ai khổ bằng mình?

Mua rau củ quả chất đầy nhà rồi quên chế biến, các gái đảm nhận hậu quả khôn lường-4
Trời không phụ lòng người là có thật. Mặc dù không ăn được nữa nhưng khoai lang giờ đã trở thành chậu kiểng trang trí phòng khách rồi.

Mua rau củ quả chất đầy nhà rồi quên chế biến, các gái đảm nhận hậu quả khôn lường-5
Đây là củ từ thì đúng rồi. Đúng như cái tên, "củ" thì đây nhưng đành phải "từ" biệt vì lỡ để mọc mầm.

Mua rau củ quả chất đầy nhà rồi quên chế biến, các gái đảm nhận hậu quả khôn lường-6
Người ta bảo mang đi mà trồng lại ăn được quanh năm, khỏi cần dự trữ làm gì cho khổ? 

Mua rau củ quả chất đầy nhà rồi quên chế biến, các gái đảm nhận hậu quả khôn lường-7
Một phút đãng trí, cả nhà mất ăn.

Mua rau củ quả chất đầy nhà rồi quên chế biến, các gái đảm nhận hậu quả khôn lường-8
Người ta nuôi chim trong lồng, tôi nuôi vịt trong lồng vì lỡ để nó đẻ trứng nên bỏ thì thương mà vương thì tội. Chẳng mấy mà có bát vịt om sấu nhỉ?

An Chi
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/tich-tru-rau-cu-qua-day-nha-roi-quen-che-bien-gai-dam-chiu-hau-qua-n-231532.html

tích trữ thực phẩm

Tin tức mới nhất