Mùng 8/3 cánh mày râu nên làm gì cho một nửa của mình?
Mỗi dịp mùng 8/3 đến, cánh mày râu lại đau đầu chọn mua món quà độc đáo dành tặng cho người phụ nữ của mình. Tuy nhiên với phụ nữ, đôi khi những hành động nhỏ mà ấm áp cũng khiến họ hạnh phúc.
Với những chàng trai chưa kết hôn thì ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 là dịp để họ thể hiện tình cảm với người yêu bằng những bó hoa rực rỡ, những món quà độc đáo và những lời chúc có cánh.
Còn với những người đã có gia đình thì món quà ý nghĩa nhất cho vợ là sự cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu là đủ.
Những ngày bình thường ngoài giờ làm việc tại công sở, khi về nhà phụ nữ luôn tất bật với những việc làm không tên. Đối với họ món quà ý nghĩa nhất trong ngày mùng 8/3 là sự sẻ chia cả về tinh thần lẫn hành động của các đấng mày râu.
Ảnh: The Guardian
Về nhà sớm hơn mọi khi
Việc đi sớm về muộn là việc vẫn thường xuyên diễn ra trong gia đình. Nhưng nếu ngày 8/3 các anh sắp xếp công việc tại cơ quan tranh thủ về sớm hơn mọi khi để chuẩn bị đón ngày lễ đặc biệt này cùng vợ con thì quả là tuyệt vời.
Dọn dẹp nhà cửa
Nhiều người nhận trách nhiệm làm việc nhà, dọn dẹp, rửa bát vào ngày 8/3. Vì đàn ông nghĩ đây là dịp để thể hiện tấm chân tình cũng giống như gây một chút bất ngờ hài hước cho vợ.
Làm việc nhà để vợ được nghỉ ngơi, cũng là thể hiện sự ưu ái dành cho người phụ nữ của mình.
Bớt chút thời gian đọc báo, lướt web để dọn dẹp nhà cửa, dọn lại đống đồ chơi cho con không chỉ trong ngày 8/3 mà cả những ngày thường thì có lẽ đó là một món quà tuyệt vời bạn dành cho người phụ nữ của mình.
Vào bếp nấu cơm cho mẹ hoặc vợ
Về nhà tất bật với việc đi chợ, nấu nướng chắc là hình ảnh quá gần gũi với các chị em. Nhưng để dành một món quà bất ngờ, các ông chồng hoàn toàn có thể tự đi chọn thức ăn và đích thân vào bếp nấu tặng vợ và con một bữa cơm tươm tất.
Với người đàn ông nào không biết nội trợ thì chỉ cần những món đơn giản cũng đủ khiến vợ mừng rơi nước mắt.
Đàn ông vào bếp sẽ rất hấp dẫn và chắc chắn sẽ khiến người phụ nữ của bạn mê mẩn.
Một buổi tối hẹn hò lãng mạn
Khi có gia đình, để có một buổi hẹn hò thì quả thật là khó. Nhưng điều đó sẽ không khó với những ông chồng tâm lý và tình cảm. Tranh thủ về nhà sớm hơn, tranh thủ dọn dẹp nhà cùng vợ, tranh thủ cho con ăn (nếu có) thì bạn hoàn toàn có thể có một buổi tối riêng của hai vợ chồng.
Ảnh: Igov.com
Có thể là đi ăn tối rồi ngồi cà phê hoặc cùng nhau xem một bộ phim, đi đến những chỗ ngày yêu nhau thường hay lui tới.
Chăm sóc con thay vợ
Ngày thường, người phụ nữ vừa phải tất bật lo công tác xã hội lại phải đảm đương vai trò của người mẹ, người vợ. Họ phải đưa con đi học, đón con về, tắm giặt cho con, nấu cơm, rửa bát... cùng hàng trăm thứ việc không tên khác.
Cánh đàn ông khi tan làm có thể la cà ngồi uống bia, cà phê với bạn bè hoặc đến các sân bóng đá... Mọi bộn bề của cuộc sống dường như dồn vào đôi vai nhỏ bé của người vợ. Vì vậy vào ngày này, bạn hãy về thật sớm, chơi với con, chăm sóc con thay vợ để chia sẻ mọi vất vả cho vợ.
Không chỉ vậy vào những ngày bình thường trong năm, bạn cũng nên chia sẻ việc gia đình cùng người bạn đời của mình.
Bằng tất cả sự chân thành, hãy dành những điều tốt đẹp nhất cho người phụ nữ luôn bên cạnh bạn trong ngày 8/3 nhé!
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
49 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước