Nam sinh chi 25 triệu thuê bạn gái nhưng có hành động khiếm nhã và cái kết
Theo hợp đồng, trong thời gian hẹn hò, anh Trần chỉ được nắm tay, xoa đầu hoặc ôm bạn gái thuê.
Anh Trần (20 tuổi) là sinh viên đại học sống tại Đài Bắc, Đài Loan. Vào tháng 7/2019, anh Trần liên hệ với công ty môi giới để hỏi về dịch vụ cho thuê bạn gái.
Sau đó, công ty môi giới đã giới thiệu cho anh Trần cô Quân với mức giá 7.200 NDT (25 triệu VND). Trong khoảng thời gian từ 18h đến 21h ngày 2/8/2019, anh Trần sẽ vào vai bạn trai của cô Quân. Theo hợp đồng, trong thời gian hẹn hò, anh Trần chỉ được nắm tay, xoa đầu hoặc ôm bạn gái thuê.
Đến ngày hẹn hò, cả hai hẹn gặp nhau tại lối ra của ga tàu điện Đài Bắc. Trước tiên, cặp đôi dùng bữa tại một nhà hàng thức ăn nhanh, anh Trần bắt đầu gợi chuyện theo cách táo bạo là muốn đưa bạn gái thuê về nhà, muốn bắt cóc cô nàng và bày tỏ khát khao muốn quan hệ thân mật giữa hai người.
Ảnh minh họa
Cô Quân vô cùng sợ hãi, nhưng cuộc hẹn vẫn chưa đến 3 tiếng nên không dám tự ý rời đi. Sau đó hai người đi bộ đến công viên vào lúc 20h.
Anh Trần cố tình đưa bạn gái thuê đến khu vực vắng vẻ trong công viên. Sau khi ngồi xuống băng ghế gần hồ bơi sinh thái, anh ta phá vỡ hợp đồng và chạm vào đùi trong của bạn gái thuê. Cô Quân lập tức đứng dậy, song anh Trần kéo cô ngồi xuống và tiếp tục vuốt ve đùi trong mặc kệ sự phản đối của cô nàng.
Khi sắp hết giờ hẹn, anh Trần đưa bạn gái thuê đi tản bộ trong công viên, đồng thời mở cổ áo nhìn ngực và vuốt ve mông của cô nàng. Hết thời gian hẹn hò, cô Quân gọi điện cho cảnh sát và đệ đơn khởi tố anh Trần tội quấy rối, phá vỡ hợp đồng ban đầu.
Trong quá trình xét xử của Tòa án Đài Bắc, thẩm phán nhận định anh Trần có hành vi khiếm nhã và xâm phạm quyền tự chủ thân thể của bạn gái thuê mặc cho cô nàng đã ra sức phản đối.
Sau khi cân nhắc anh Trần đã thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, vẫn còn trẻ và chưa đủ khôn ngoan nên tuyên phạt 6 tháng tù giam, đồng thời bồi thường cho cô Quân số tiền là 180.000 NDT (640 triệu VND).
Theo Báo đất việt
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước