Nam sinh Thổ Nhĩ Kỳ quay lại 'phút cuối cuộc đời' dưới đống đổ nát

Mắc kẹt trong đống đổ nát thảm họa động đất, nam sinh Thổ Nhĩ Kỳ liền lấy điện thoại ghi lại “khoảnh khắc cuối cuộc đời” và phép màu đã đến..

Theo số liệu mới cập nhật, số người thiệt mạng do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt quá con số 46.000 người. Dự kiến con số thương vong sẽ còn tiếp tục tăng cao do vẫn còn nhiều người đang mất tích.

Số người chết do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ đến nay là hơn 40.640 người. Còn tại nước láng giềng Syria ghi nhận hơn 5.800 người chết - số liệu không thay đổi nhiều trong những ngày qua. 

Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm dấu hiệu của sự sống dưới đống đổ nát dù không còn nhiều hy vọng. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, tổng cộng 264.000 căn hộ bị phá hủy.  Ông Yunus Sezer, người đứng đầu Cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp và thảm họa nước này cho biết, các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ phần lớn sẽ kết thúc vào tối 19/2.

Nam sinh Thổ Nhĩ Kỳ quay lại phút cuối cuộc đời dưới đống đổ nát-1
Taha Erdem, 17 tuổi, dùng điện thoại thông minh ghi lại cảnh mình bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau trận động đất ngày 6/2. Ảnh: Taha Erdem

Taha Erdem (17 tuổi) và gia đình đang ngủ say thì trận động đất mạnh 7,8 độ làm rung chuyển tỉnh Adiyaman - Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ vào rạng sáng 6/2.

Cậu thiếu niên đột ngột bị đánh thức bởi những chấn động dữ dội làm rung chuyển tòa nhà chung cư 4 tầng trong khu dân cư của công nhân ở trung tâm TP Anatolian.

Trong vòng 10 giây cả gia đình Taha Erdem, gồm bố mẹ và 2 em bị vùi lấp dưới đống đổ nát của toàn nhà. Bị mắc kẹt dưới hàng tấn gạch vụn cộng những đợt dư chấn mạnh làm dịch chuyển những mảnh vỡ, ép chặt không gian của cậu giữa đống hỗn độn bê tông và sắt thép.

Trong tình cảnh đó, cậu học sinh trung học lấy điện thoại ra và bắt đầu ghi âm lời tạm biệt cuối cùng với hy vọng nó sẽ được phát hiện sau khi cậu qua đời.

"Tôi nghĩ đây là video cuối cùng tôi quay để gửi đến mọi người" - cậu nói trong không gian chật hẹp, tay cầm điện thoại run rẩy khi tòa nhà bị sập tiếp tục rung chuyển vì dư chấn.

Bất chấp hoàn cảnh ngặt nghèo, Taha Erdem vẫn bình tĩnh liệt kê những vết thương của mình và nói về những điều hối tiếc cũng như những điều mà Taha Erdem hy vọng sẽ làm nếu còn sống. Trong đoạn video của Taha Erdem, có thể nghe thấy tiếng la hét của những người bị mắc kẹt khác.

“Chúng tôi vẫn đang bị rung chấn. Các bạn của tôi ơi, cái chết đến vào lúc mà người ta ít ngờ tới nhất”, Taha nói, trước khi đọc một lời cầu nguyện của người Hồi giáo bằng tiếng Arab.

“Có rất nhiều điều mà tôi hối tiếc. Xin chúa tha thứ cho con mọi tội lỗi. Nếu tôi sống sót ra khỏi đây ngày hôm nay, có rất nhiều điều mà tôi muốn làm. Chúng tôi vẫn còn bị rung chấn, vâng. Tay tôi không run, chỉ là động đất thôi”. Taha tiếp tục nói mình tin rằng gia đình, cùng với nhiều người khác trong thành phố, đã chết và anh sẽ sớm đến bên họ.

Nam sinh Thổ Nhĩ Kỳ quay lại phút cuối cuộc đời dưới đống đổ nát-2

Nhưng Taha may mắn là một trong số những người đầu tiên được cứu khỏi tòa nhà bị phá hủy. Anh được hàng xóm kéo ra khỏi đống đổ nát 2 giờ sau đó và đưa đến nhà một người dì.

10 giờ sau trận động đất, cha mẹ và anh chị em của Taha Erdem cũng được cứu. Người dân địa phương đã đào bới đống đổ nát của tòa nhà bằng tay không và bất cứ dụng cụ nào họ có thể tìm thấy.

Khi hãng tin AP nói chuyện với gia đình hôm 16/2, họ đang sống trong một chiếc lều do chính phủ cung cấp.

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/nam-sinh-tho-nhi-ky-quay-lai-phut-cuoi-cuoc-doi-duoi-dong-do-nat-n-336903.html

Thồ nhĩ kỳ động đất

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao