Nấu ăn rồi viết giấy dặn dò bạn gái, chàng trai khiến dân mạng 'phát ghen' nhưng sự thật thì...
Chàng trai nấu một bữa cơm và gửi lời nhắn nhủ quan tâm tới cô gái mà anh đang theo đuổi. Ngỡ như sẽ là một bữa ăn ngôn tình nhưng thực tế thì lại không hề đẹp như phim.
Có ngàn cách để có được trái tim người mình yêu, nhưng để kỹ tính và thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đến mức này thì ai cũng phải "ngả mũ bái phục".
Chàng trai chuẩn bị bữa cơm cho cô gái với đầy đủ cơm, rau, thịt, canh, hoa quả, thậm chí cả sữa và... thuốc chữa bệnh. Mỗi món ăn đều ghi chú những lời dặn dò, nhắn nhủ tới cô gái. Những mẩu giấy được dán trên từng hộp đồ ăn: "Tốt cho máu! Ăn xong thì uống cho hết bầm ở tay", "Đã rửa sạch và ngâm nước muối", "Rửa hộp cất lại trả anh. Thỉnh thoảng rảnh nấu tiếp cho ăn"... khiến ai đọc cũng thấy ghen tỵ.
"Cơm tự nấu. P.s: Đảm bảo không bùa ngải, không có độc." - Mỗi lời nhắn nhủ đều phảng phất sự hài hước.
Mỗi hộp thức ăn đều được dán những lời dặn dò, nhắn nhủ thể hiện sự quan tâm.
Ăn xong, uống sữa thì nhớ lời dặn của anh nhé!
Đọc những dòng dặn dò, nhắn nhủ của chàng trai dành cho bạn gái mình thế kia, ai cũng thấy anh chàng cẩn thận đến thế nào và tưởng tượng rằng, chắc chắn món ăn sẽ chỉn chu, tươm tất lắm.
Tuy nhiên, đúng là "đời không như mơ", mở hộp đồ ăn ra thì có lẽ cô gái sẽ có chút thất vọng. Món thịt hơi cháy và khô, cắt miếng quá to, rau xào lúng búng nước và nhiều dầu, canh dứa thì lõng bõng, không đẹp mắt. May mà còn có hộp dâu tây và hộp sữa "gỡ gạc" phần nào.
Cận cảnh bữa cơm anh chàng nấu cho cô gái.
Nhiều người tỏ ra thất vọng với những món ăn mà chàng trai này nấu, cho rằng đồ ăn chưa được hấp dẫn. Bạn Thành Nguyễn bình luận: "Rau xào hơi nhiều nước tương, chú ý sau này bỏ muối thôi. Màu sẽ đỡ thâm hơn. Canh thiếu chút rau mùi, sẽ đẹp hơn nếu có tí hành ngò. Thịt hơi cháy, sau nhớ cắt hết cháy rồi bỏ hộp."
"Nhìn mấy cái caption kia tôi hơi tưởng tượng ra bữa cơm dạng ngôn tình. Ai ngờ, thôi biết là tấm lòng nhưng... à mà thôi." - Bạn Ngọc Anh Barbie tỏ ra thất vọng.
Nhưng cũng có nhiều người cho rằng, quan trọng là tấm lòng của người nấu, có thể bạn trai này chưa có kinh nghiệm nhưng vẫn cố gắng làm hài lòng cô gái. Nickname Ngân Ngân bình luận: "Mình thấy mọi người chê nhiều, nhưng mà mình nghĩ đàn ông con trai ít khi vào bếp, làm được bữa cơm 3 món thế này cũng là cả một sự cố gắng rồi. Nhìn có khuyết điểm thế này thì còn tin là bạn nam tự nấu được, chứ nguyên vẹn hoàn hảo ngon mắt thì nên nghi ngờ là nó tự mua xong nói điêu là tự làm đó."
Có lẽ vì cũng không tự tin lắm vào món ăn của mình nên chàng trai có dặn dò cô gái rằng mình đã photo chứng minh thư, nếu có đau bụng thì hãy đến mà bắt đền.
Ngoài lời nhắn còn thêm một vỉ thuốc... chống viêm!
Có lẽ, đồ ăn có thể chưa được thành công lắm, nhưng chàng trai đã gây được ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ với cô gái rồi!
Theo Khám phá
-
3 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
6 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
8 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
9 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
12 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
16 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
55 phút trước
-
59 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước