Nấu bún riêu ngon như ngoài hàng đãi bố mẹ chồng tương lai, gái đảm tưởng được khen nào ngờ...
"Hai đứa từ cái chuyện ăn bún riêu hay ăn cơm mà cãi nhau. Em tức quá, xin phép bố mẹ anh về thẳng phòng luôn", cô gái kể.
Các cô gái luôn mong muốn ghi điểm trong mắt bố mẹ người yêu ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Bởi họ tin rằng, ấn tượng ban đầu sẽ mang tính quyết định về sau. Cũng bởi thế, 10 người thì tới 7-8 người chọn cách thể hiện tài năng bếp núc mong vừa lòng đằng nhà trai.
Những cô nàng chưa đảm cũng ra sức "dùi mài kinh sử", tập tành nấu nướng nhiều hơn phòng trường hợp bị thử thách. Còn ai khéo léo rồi thì thôi, cứ thế mà "bung lụa", khoe hết khả năng vốn có mong bố mẹ chồng tương lai hài lòng.
Tuy nhiên, cuộc sống luôn lắm bất ngờ! Dù đảm đang và tự tin tới đâu đôi khi vẫn chưa thể qua được ải bố mẹ người yêu. Mới đây, một cô gái cũng có thể coi là chăm chỉ, đảm đang, quyết tâm nấu món tủ đãi bố mẹ người yêu lên thành phố chơi nhưng lại bị mắng.
(Ảnh chụp màn hình)
"Em năm 2, anh người yêu sinh năm 95, đi làm rồi. Hôm nay cuối tuần, bố mẹ anh lên chơi, anh ấy muốn em trổ tài nấu ăn nên bảo em chuẩn bị sẵn món gì đặc biệt cho bố mẹ anh lên ăn là vừa.
Ok, em giỏi nhất món bún riêu cua vì ở nhà mẹ em dạy em làm món đó từ nhỏ. Và được cái là em cũng nghiện món này nên đi chợ, về chế biến, tự làm từ a - z. Thậm chí, em còn làm cả giò, cả chả, cả mọc,… Nói chung là ngon lắm" - cô gái trẻ trình bày lại đầu đuôi câu chuyện, tự đánh giá thành quả sau cả buổi sáng hì hụi của mình rất ổn.
Tự tin là thế, tới lúc vào mâm, mọi chuyện cũng không ngoài dự định.
"Đến lúc anh người yêu đưa bố mẹ sang, em bày ra mâm gọn ghẽ, có cả rau sống, cả sung, làm còn ngon hơn ngoài quán rồi mời bố mẹ anh ăn. Bố mẹ anh ăn xong khen ngon, còn nói là: Từ hồi bé đến giờ cô chú mới được ăn bún riêu ngon như này!".
Ảnh minh họa
Cứ tưởng thế là trọn vẹn cho một cuộc gặp gỡ, nào ngờ chàng trai mặt mũi lầm lì, tỏ vẻ không hài lòng. Hóa ra, nguyên nhân vì anh chàng cho rằng bún riêu không phải là món gì đặc biệt!
"Em rửa bát xong, mặt anh người yêu cứ lừ lừ, em rửa bát xong thì quay ra hỏi anh ấy:
- Sao, có chuyện gì mà anh cứ mặt lầm lầm lừ lừ thế?
- Em ra đây anh bảo!
2 đứa ra trước cửa, lúc đó mẹ anh đang ở trong dọn đồ cho anh, bố anh đang tắm.
- Anh chẳng hiểu sao, em làm cho bố mẹ anh ăn bún riêu?
- Ủa, mời bố mẹ người yêu ăn bún riêu là sai?
- Nó không sai nhưng nó không hợp lý!
- Không hợp lý chỗ nào?
- Em phải làm cơm, kể cả những món đơn giản. Bố mẹ anh nói như vậy chỉ là xã giao thôi, chả nhẽ bảo em nấu như này không hợp lý. Tối ai ăn bún riêu à? Bố mẹ chứ có phải anh với em đâu mà ăn bún riêu.
Hai đứa từ cái chuyện ăn bún riêu hay ăn cơm mà cãi nhau. Em tức quá, xin phép bố mẹ anh về thẳng phòng luôn. Tức lắm ý, mình vất vả đi chợ, nấu ăn, rửa bát, trước đó đã dọn qua phòng cho anh người yêu để rồi bị mắng sấp mặt vì tội không làm cơm. Mà làm cơm thì nói ngay từ đầu, lại còn món gì đặc biệt hoá ra là cơm. Bún riêu không đặc biệt chắc? Em sai chỗ nào? Mọi người nói xem, mọi người bình luận, em gửi bài này cho người yêu em đọc" - cô gái bức xúc kể lại lý do khiến mình bị người yêu mắng té tát.
Hì hụi vào bếp lo từ a - z cuối cùng cô gái bị trách vì nấu bún riêu. (Ảnh minh họa)
Bài đăng này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Và đương nhiên, gạch đá anh chàng người yêu này nhận cả. Rõ ràng do anh không nói rõ "món đặc biệt" là món gì, tới khi người yêu làm không đúng ý thì lại vùng vằng, giận dỗi.
Chưa kể, đáng lẽ ra người yêu nấu nướng ổn như thế rồi cần có lời khen ngợi, động viên trước mặt bố mẹ, và cả sau đó. Nhưng cách hành xử của chàng trai này khiến hội chị em đồng loạt phẫn nộ.
Bên cạnh đó, một số người nhẹ nhàng hơn khuyên cô gái nên tag nhẹ anh người yêu hoặc gửi link bài đăng này để anh chàng tự đọc và nhận ra lỗi sai. Một người nói thì còn có thể phải xem lại người đó, nhưng ai ai đều mắng thế này thì phải xem bản thân mình rồi!
Không rõ đôi bạn trẻ sẽ có cái kết thế nào vì bát bún riêu, nhưng hy vọng chàng trai sẽ nhận ra sai sót của mình và rút kinh nghiệm về sau.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
1 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
6 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
8 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
9 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
10 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
11 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
16 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước