Nấu mì vô độ suốt mùa dịch, khổ chủ than khóc khi nồi 'quay lưng'

"Tao là tao chịu hết nổi rồi đấy nhá, ăn gì ăn hoài, ngày 3 cữ dữ vậy", cái nồi said.

Những ngày "ai ở đâu ở yên đó" đã kéo dài gần 1 tháng, người giàu xem đây như khoảng thời gian "sống chậm", việc nấu ăn mỗi ngày cũng trở thành niềm vui.

Còn kẻ nghèo, chẳng hạn như sinh viên chỉ biết húp mì tôm cầm chừng qua ngày mà thôi.

Tưởng cái câu chuyện ăn mì đơn giản vậy thôi nhưng mà cũng có lắm chuyện dở khóc dở cười xảy ra. Như một cô nàng mới đây, chuyên sử dụng cái nồi đất để nấu mì tôm. 

Chắc vì ở nhà quá lâu, nấu nhiều quá nên một ngày đẹp trời, cái nồi bỗng tự vỡ khi đang đun trên bếp. May thay phần mì với topping vẫn còn giữ lại được nhưng cũng là đi tong cái nồi.

"Ở nhà quá lâu, ăn mì quá nhiều", cô nàng đăng status.

Nấu mì vô độ suốt mùa dịch, khổ chủ than khóc khi nồi quay lưng-1
Chán lắm rồi đấy. 

Xem ra việc nghỉ ở nhà chống dịch quá lâu đã kéo theo vô số rắc rối. Chưa bàn tới chuyện cô nàng kia có kỹ năng nấu nướng hạn chế hay khéo léo nhưng đang trong hoàn cảnh bế tắc thế này, tự dưng mất một khoản mua chiếc nồi mới quả chẳng vui chút nào.

Đúng là "đã nghèo còn mắc cái eo"!

- "Tao là tao chịu hết nổi rồi đấy nhá, ăn gì ăn hoài, ngày 3 cữ dữ vậy", cái nồi said.

- Đến cái nồi cũng không chịu nổi việc ở nhà chống dịch đó.

- Ngày nào cũng nấu quá chán nản, giải thoát cho nhau đi.

- Ý trời kêu mày đừng có ăn nữa á.

- Mình không tiếc mì mà tiếc tiền mua cái nồi mới quá.

Trên thực tế trong quá trình nấu ăn, rất nhiều chị em mắc phải sai lầm khiến cho "tuổi thọ" của nồi niêu, xoong chảo chẳng được bao lâu. Với cách dùng như phá thế này liệu ai còn can đảm để các chị em vào bếp nữa đây?

Nấu mì vô độ suốt mùa dịch, khổ chủ than khóc khi nồi quay lưng-2
Tự an ủi chính mình đã mua nhầm phải hàng "pha ke".

Nấu mì vô độ suốt mùa dịch, khổ chủ than khóc khi nồi quay lưng-3
Chỉ là phân biệt nhầm giữa nổi thủy tinh và nhựa.

Nấu mì vô độ suốt mùa dịch, khổ chủ than khóc khi nồi quay lưng-4
Quả nhiên là thiên ý mách bảo tôi chỉ việc ăn thôi, việc nấu ăn để người khác lo.

Nấu mì vô độ suốt mùa dịch, khổ chủ than khóc khi nồi quay lưng-5
Ai ăn món thìa luộc cách thủy không?

Nấu mì vô độ suốt mùa dịch, khổ chủ than khóc khi nồi quay lưng-6
 Vừa vào bếp mà phá nồi phá niêu thế này thì ai cũng thấy sợ.

An Chi
Theo Vietnamnet 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nau-mi-vo-do-suot-mua-dich-kho-chu-khoc-rong-vi-noi-quay-lung-n-275369.html

món ăn thảm họa

Tin tức mới nhất