Này phụ nữ, đàn ông không phải là cái cớ để bạn phải hi sinh những điều này
Hãy nhớ, người phụ nữ mạnh mẽ là người không vì đàn ông hay vì bất cứ ai mà đánh mất chính mình.
Khi đã yêu một ai đó, phụ nữ thường có tâm lí, suy nghĩ vì người mình yêu. Thậm chí phụ nữ thường hi sinh rất nhiều điều để người đàn ông của mình được hạnh phúc.
Nhưng này phụ nữ, nếu bạn không giữ lấy mình, không kiểm soát cuộc sống của mình, để mình phụ thuộc vào người khác, chính bạn đang đẩy tương lai của mình vào sự bế tắc.
Hãy nhớ, người phụ nữ mạnh mẽ là người không vì đàn ông hay vì bất cứ ai mà đánh mất chính mình.
Dưới đây là những điều phụ nữ đừng nên chỉ vì yêu một người đàn ông mà phải làm cho họ vừa lòng:
Này phụ nữ, nếu bạn không giữ lấy mình, không kiểm soát cuộc sống của mình, để mình phụ thuộc vào người khác,
chính bạn đang đẩy tương lai của mình vào sự bế tắc. (Ảnh minh họa)
Thay đổi diện mạo
Nếu người đàn ông đó yêu bạn thật lòng, họ sẽ không bao giờ buộc bạn phải thay đổi chỉ để vừa mắt anh ta. Họ sẽ yêu bạn vì chính con người bạn. Chỉ vì yêu anh ta mà bạn buộc phải giảm cân, cắt tóc, thay đổi phong cách, nghĩa là bạn đang yêu một người không thực sự thuộc về mình.
Mọi thay đổi về diện mạo, thể chất chỉ nên có khi chính bạn muốn thế chứ không phải vì người đàn ông bạn yêu hay bất cứ một ai khác.
Từ bỏ niềm đam mê của bạn
Không một ai thay bạn sống cuộc đời của bạn, bởi thế đây là điều bạn càng không bao giờ nên từ bỏ chỉ vì bạn đang yêu một người đàn ông. Đó là cuộc sống của bạn, và nếu bạn từ bỏ nó, không ai khác ngoại trừ chính bạn phải hối tiếc vì mình đã không theo đuổi đến cùng.
Khi bạn từ bỏ ước mơ của mình, bạn chỉ làm anh ta thỏa mãn nhất thời lúc đó, nhưng tương lai chẳng có gì đảm bảo là vì bạn từ bỏ mà anh ta trân trọng bạn hơn. Chỉ có bạn là người mất đi ước mơ, anh ta hoàn toàn không ảnh hưởng.
Ngược lại, phụ nữ mạnh mẽ cần yêu một người đàn ông không những ủng hộ ước mơ mà còn phải hỗ trợ bạn thực hiện điều đó.
Đưa ra quyết định của chính mình
Phụ nữ hiện đại là người tự mình đưa ra những quyết định chứ không phụ thuộc vào người khác, đặc biệt là không phụ thuộc vào sự sai khiến của người đàn ông mà mình yêu.
Bạn nên quyết đoán, có những lựa chọn của riêng mình chứ không phải dựa dẫm vào người khác.
Hủy bỏ kế hoạch bạn đã lên
Điều này không phải là việc bạn không bao giờ thỏa hiệp những việc làm cùng nhau. Sẽ là bình thường khi đôi bên cân đối lại một vài vấn đề, cái gì quan trọng, cái gì không để làm nhưng sẽ là bất thường khi bạn từ bỏ mọi kế hoạch chỉ vì anh ta không thích.
Phụ nữ hiện đại là người tự mình đưa ra những quyết định chứ không phụ thuộc vào người khác, đặc biệt là không phụ thuộc vào sự sai khiến của người đàn ông
mà mình yêu. (ảnh minh họa)
Bạn bè, gia đình, những người thân yêu của bạn không có lí do gì phải xếp sau tất cả hoặc bị gạt sang một bên chỉ vì người đàn ông bạn yeu không thích. Nếu anh ta tôn trọng bạn, anh ta không bao giờ nên đối xử với những điều bạn yêu thương như thế.
Không thay đổi con người mình vì đàn ông
Nhiều người phụ nữ mắc sai lầm, họ cho rằng khi mình thay đổi theo chiều hướng mà anh ta thích, mình sẽ được yêu thương và chiều chuộng hơn. Nhưng đấy là một điều cực kì tồi tệ. Nếu yêu bạn, anh ta sẽ không bắt bạn phải thay đổi mới yêu. Hãy là chính mình, đừng vì một người đàn ông mà phải đánh mất mình như thế.
Theo Khám phá
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
6 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
14 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước