Nếu bạn từng yêu một người rất tệ, hãy mỉm cười cho qua
Bởi vì bạn không cần phải nhớ đến một người chẳng còn là gì trong cuộc đời của bạn.
Khi bạn yêu một người, trong mắt bạn người ấy luôn đẹp một cách hoàn hảo, đặc biệt khi bạn bị cuốn hút và có cảm tình với người ta trước. Khi bạn đang say đắm trong tình yêu, bạn chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp ở họ, bỏ ngoài tai những lời nhận xét của những người xung quanh. Bạn tự biến người yêu mình thành một báu vật hoàn mỹ.
Có câu, muốn biết một người đàn ông tốt hay xấu, hãy nhìn vào cách họ đối xử với bạn sau khi chia tay. Bởi lẽ khi yêu thì đàn ông nào cũng chiều chuộng, nói lời ngon ngọt, nhưng khi hết yêu rồi thì bản chất thật sự của họ mới thật sự bộc lộ. Lúc này họ chẳng cần thiết đến việc phải giữ hình ảnh đẹp đẽ trước mặt bạn, bởi họ cũng chẳng cần bạn nữa.
Khi tình yêu chẳng còn đẹp như phút ban đầu, sẽ có lúc bạn cảm thấy sốc. Một người đã từng quan tâm mình, chiều chuộng vô điều kiện sao giờ đây trở mặt thành người lạnh lùng, vô tâm đến vậy. Một người luôn bao dung, nhẫn nhịn sao giờ cộc cằn, cáu kỉnh như thế. Một người đã từng sẵn sàng giúp đỡ mình bất cứ việc gì, sao bây giờ có thể bỏ mặc mình dễ dàng như vậy?
Thì ra, những điều tốt đẹp họ từng làm chỉ là một vở kịch để có được trái tim mình thôi sao? Đến khi họ chán rồi thì họ không cần phải diễn sâu nữa. Hóa ra người ấy vốn chẳng tốt đẹp như bạn vẫn tưởng. Chẳng ai có thể đeo mãi một chiếc mặt nạ. Khi chiếc mặt nạ được tháo xuống là lúc bộ mặt thật của họ được bộc lộ rõ. Hóa ra anh ta lại là người nhỏ nhen, ích kỷ và giả tạo đến như vậy.
Sốc chứ! Đau lòng chứ! Không đau sao được khi người mà mình từng yêu thương hết lòng lại là một kẻ thật tệ. Cảm giác lúc đó vừa bất lực, vừa xót xa, vừa xấu hổ. Xấu hổ vì từng ngưỡng mộ một kẻ giả tạo. Xót xa vì thấy tình yêu của mình trao đi nhầm chỗ. Bất lực vì đau lắm mà không làm được gì, chỉ biết nhìn họ làm tổn thương mình mà chưa một lần đáp trả.
Nếu bạn từng yêu một người rất tệ, hãy mỉm cười cho qua đi. Bởi vì bạn không cần phải nhắc nhớ đến một người chẳng còn là gì trong cuộc đời của bạn. Bạn không cần phải cảm thấy xấu hổ khi từng yêu một gã tồi, tình yêu là sự rung động thuần khiết của trái tim chứ không phải là sự sáng suốt của lý trí.
Tình yêu thật sự lúc nào chẳng có đôi chút mù quáng, nên bạn từng lầm lẫn như thế một vài lần cũng không sao cả. Chẳng việc gì phải hối hận khi mình đã từng trao đi tình yêu chân thành. Nếu họ không biết trân trọng thì đó là điều hối tiếc của họ chứ không phải bạn.
Thử nghĩ mà xem, tình yêu ấy không phải là không có những phút giây hạnh phúc. Dù thế nào thì người ấy cũng từng cho bạn được cảm nhận những cung bậc cảm xúc của tình yêu, vui buồn, hờn giận, ghen tuông, đau khổ. Đau khổ cũng là một trải nghiệm rất đáng của cuộc đời.
Đúng là sau chia tay bạn mới biết bản chất thật sự của người đàn ông mình từng yêu, nhưng có quan trọng nữa không khi giờ đây hai người đã không còn bước chung một con đường. Biết thì để đấy, biết cũng chẳng để làm gì. Nếu họ tốt đẹp và yêu bạn chân thành thì đã không phải chia tay.
Thế nên nếu bạn từng yêu một người đàn ông rất tệ, hãy cứ mỉm cười để mọi chuyện trôi qua.
Theo Trí thức trẻ
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước