Nếu biết có ngày phản bội, tại sao xưa kia còn nói lời hứa hẹn, thề thốt trọn đời?
Trước khi nói lời chia tay, phản bội nhau tại sao không nhớ đến ngày đã từng thề non hẹn biển?
Ai cũng đã từng trải qua một lần yêu trong đời, ai cũng từng gặp được người khiến con tim mình tan chảy, muốn gắn bó yêu thương thậm chí còn thề thốt nếu không phải người ấy sẽ chẳng lấy ai khác. Sau tất cả là một đám cưới, một câu chuyện tình yêu ngọt ngào khi bước chân vào hôn nhân.
Bạn bè, người thân ngưỡng mộ ngày trọng đại cô dâu được chú rể dắt tay lên lễ đường và hứa hẹn bên nhau suốt kiếp. Cô dâu chú rể hạnh phúc nắm lấy tay nhau, tưởng tượng về một tương lai có con cái sum vầy, đầy tiếng cười trẻ thơ.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, vui vẻ, ngọt ngào nhưng đến một ngày, những cám dỗ của cuộc sống, của đồng tiền cuốn con người ta vào những bận rộn và toan tính. Con người ta dần quên đi người bên cạnh cùng ăn, cùng ngủ với mình. Họ sa vào những cuộc tình mới, họ sa vào địa vị, giàu sang vì tiền mà quên mất bản thân, quên luôn người bên cạnh.
Rồi một ngày cái tin đối phương ngoại tình đến tai người còn lại. Đau khổ, trống trải, hụt hẫng, hận thù là tất cả những cảm giác mà người chung tình phải trải qua. Có người vì ăn năn hối hận mà quay về nhưng có những người trắng trợn nói lời cay nghiệt, đay nghiến người đã từng đầu gối tay ấp với mình, thậm chí đòi ly hôn để được đến với tình yêu mới.
Kẻ thứ 3 hả hê vì cướp được người bạn đời của người khác nhưng họ đâu có biết rằng, một kẻ đã vì tiền bạc, vì thay lòng mà chạy theo họ ngày hôm nay thì ngày sau người ta cũng có thể làm việc đó lần thứ 2, thứ 3 thậm chí thứ n. Một người không coi trọng nghĩa tình, coi lời nói gió bay, quên đi lời hứa hẹn mà chà đạp lên hạnh phúc của người khác thì người ấy đâu xứng để nói chuyện tình yêu.
Nếu biết có ngày hôm nay thì ngày trước sao còn hứa hẹn bên nhau trọn đời? Đã hứa tại sao không giữ lời, quên đi tất cả những ngày tháng đau khổ, chật vật, khó khăn đã trải qua cùng nhau?
Con người nếu cứ biện minh cho cái gọi là tình yêu không còn để đến với người khác thì thế gian này thử hỏi còn đâu hai chữ chung tình? Yêu nhau, cưới nhau, sống với nhau trong hôn nhân đó không phải là thời gian ngắn ngủi. Rồi con người ta cũng sẽ có lúc chán nhau, cảm thấy đối phương thật sự vướng mắt. Nếu có ngày đó hãy nghĩ tới những ngày đã ở bên, thắm thiết không rời.
Sống với nhau ngoài tình yêu còn là tình nghĩa, là trách nhiệm, là trọng lời hứa. Giữ được lời yêu đương ban đầu, cùng nhau nắm tay đi đến đầu bạc, đó mới là việc khó làm nhất trên đời nhưng không phải không làm được nếu có tấm lòng chung thủy, sắt son...
Bâng Khuâng
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước