Nếu đàn ông mở cửa xe cho đàn bà đi cùng thì chắc chắn đó là... 'xe mới' hoặc 'đàn bà mới'
"Chân lý" được đúc kết và chia sẻ trên mạng xã hội này nghe chừng vô lý nhưng nghĩ kĩ thì lại khá hợp lý.
Câu chuyện đàn ông và đàn bà yêu nhau thuở đầu mặn nồng rồi dần phai nhạt không phải là chuyện hiếm gì. Đối với tình yêu, nếu không biết vun đắp, làm mới thì một ngày nào đó nó cũng nhạt nhòa thậm chí là chán ghét nhau. "Chân lý" này nhiều người đã nhận ra ngay cả khi họ bước chân vào hôn nhân chỉ là họ luôn hiểu, ở đời ngoài chữ tình còn có chữ nghĩa.
Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ tâm sự: "Nếu đàn ông mở cửa xe cho đàn bà đi cùng thì chắc chắn đó là... "xe mới" hoặc 'đàn bà mới'".
"Chân lý" được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ (Ảnh Beat.vn)
Câu nói này có vẻ vô lý nhưng ngẫm lại là hoàn toàn hợp lý. Đó là bởi tình yêu ban đầu thì lúc nào cũng ngọt ngào, còn càng về sau thì sẽ càng một phai nhạt. Tất nhiên không phải đánh đồng tất cả mọi đối tượng, mọi thứ tình yêu với nhau chỉ là câu nói ấy nhắc nhở chúng ta, tình yêu nếu cứ đứng im, cũ kĩ sẽ nhanh chán. Vợ chồng không cùng nhau vun đắp, sẻ chia, cùng nhau tạo ra những sự mới mẻ trong hôn nhân thì đừng hỏi tại sao có một ngày người ấy ngoại tình. Anh ấy sẽ yêu bạn cuồng nhiệt khi bạn còn mới và khi kết hôn rồi, anh ấy sẽ bớt yêu bạn đi. Bạn phải chấp nhận điều này và đừng đau lòng vì nó.
Câu nói được chia sẻ trên diễn đàm kèm theo hình ảnh người đàn ông mở cửa xe cho phụ nữ thể hiện sự ga lăng khiến dân mạng "gật gù". Bởi đó là điều mà bất cứ ai cũng hiểu được, quy luật trong tình yêu. Rất hiếm có người đàn ông nào cả đời ga lăng với vợ, cũng hiếm có người đàn ông nào cả đời vẫn mãi cảm xúc yêu đương như ngày đầu.
Rất nhiều ý kiến bình luận đồng tình với quan điểm này:
- "Câu này quả là chí lý, quá đúng với thời hiện đại rồi. Chỉ là có chịu chấp nhận không thôi"
- "Hoặc là khi được đàn bà mua cho xe mới"
- "Chỉ được 5 năm đầu thôi các ông ạ, chứ còn về sau dù là vợ chồng thì tình cảm cũng nhạt rồi. Sống với nhau vừa vì tình vừa vì nghĩa nhưng nghĩa sẽ nhiều hơn"
- "Khi có con cái rồi thì nghĩa nhiều hơn tình các ông ạ, tình yêu chỉ là thứ bé tí xíu thôi"
Hiện tại câu chuyện vẫn đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ và vẫn không ngừng được chia sẻ.
Thanh Thảo (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
24 phút trước
-
34 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước